Quảng Nam huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ khắc phục sạt lở đá tại làng Tu Hon, Nam Trà My

(CLO) Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thực hiện khắc phục tình trạng sạt lở đá tại đỉnh Ngọc Mong, làng Tu Hon, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ đã khoan, đục phá đá, khắc phục sạt lở hơn hàng trăm m3 khối đá tại làng Tu Hon, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, đồng thời thu gom toàn bộ khối lượng đá đến nơi an toàn.

quang nam huy dong hang chuc can bo chien si khac phuc sat lo da tai lang tu hon nam tra my hinh 1

Nhiều chiến sĩ tham gia khắc phục tình trạng sạt lở đá tại làng Tu Hon, xã Trà Don, huyện Nam Trà My. Ảnh: Trung Lê.

Tuy nhiên, thời tiết tại huyện Nam Trà My những ngày qua đang mưa dầm và lạnh, cùng với địa hình hiểm trở, độ dốc cao gây khó khăn trong việc vận chuyển phương tiện, thiết bị để khoan đá, nổ mìn, khắc phục những tảng đá đang có nguy cơ lăn xuống. Tại địa điểm khoan có những tảng đá hàng chục tấn mắc cheo leo trên thân dây và gốc cây, có nguy cơ gây mất an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. 

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Trà My, do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 11/2024 và các trận động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, trên địa bàn xã Trà Don xuất hiện một số vị trí sạt lở đất, đá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 21 hộ gia đình và 1 điểm trường thôn.

quang nam huy dong hang chuc can bo chien si khac phuc sat lo da tai lang tu hon nam tra my hinh 2

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam thực hiện khoan để phá nổ các tảng đá lớn. Ảnh: Trung Lê.

Qua kiểm tra, phía trên đỉnh núi Ngọc Mong, cách khu dân cư Tu Hon (thôn 3) khoảng 500-600m, trên độ cao khoảng 250m so với mặt đường Quốc lộ 40B, do ảnh hưởng bởi các trận động đất vào ngày 30/11 và 1/12/2024, một số tảng đá lớn đã lăn xuống nhưng bị dây leo và cây núi cản lại. Bên cạnh đó, sườn núi gần đỉnh có rất nhiều đá tảng, độ dốc lớn nên theo nhận định sơ bộ thì khi mưa lớn kéo dài hoặc có động đất kích thích sẽ tiếp tục có đá lăn xuống gây nguy hiểm cho các hộ gia đình sinh sống ở phía dưới cũng như người tham gia giao thông trên tuyến đường QL40B và đường vào làng Tu Hon.

Ngoài ra, tại Khu dân cư làng Tắc Pát và Làng Lê (thôn 2), phía taluy dương có mạch nước ngầm, tạo ra cung trượt với khối lượng đất đá rất lớn. Hiện tại mảng đồi ta luy dương cách mép đường khoảng 25m đã bị sụt lún, đứt gãy, không liên kết với đoạn phía trên; xung quanh nhà dân đã xuất hiện các vết nứt nên nguy cơ sụt lún, hư hỏng nhà cửa là rất lớn. Từ tháng 9/2024 đến nay, mỗi khi mưa lớn xảy ra, các hộ gia đình này phải sơ tán sang ở nhà khác để đảm bảo an toàn.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: