Quảng Ngãi: Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích

(CLO) Ngày 6/11, mưa lũ tại tỉnh Quảng Ngãi đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, nhiều thôn xã bị ngập sâu, hơn 2300 hộ dân phải sơ tán.
Người dân Quảng Ngãi di dời tài sản lên cao để tránh lũ

Người dân Quảng Ngãi di dời tài sản lên cao để tránh lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 13 giờ ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nhà bị ngập, có nhà bị ngập sâu đến 1,5m.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ 19 giờ ngày 5/10 đến 10 giờ ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to với lượng mưa đo được tại các trạm Đức Phong là 315mm, Phổ Phong là 309mm, Đức Phú là 268mm, Nghĩa Trung là 229mm, Hành Dũng là 224mm.

Mưa lớn nên lũ trên các sông Trà Câu, sông Vệ lên nhanh trong sáng 6/11 khiến nhiều xã tại huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức ngập chìm trong nước. Hiện nay, lũ trên các sông Vệ, sông Trà Câu đang xuống chậm. Mực nước lúc 13 giờ ngày 6/11, tại sông Vệ và sông Trà Câu đã trên mức báo động 3 lần lượt là 0,4m và 0,38m. Sông Trà Bồng và Trà Khúc đều ở dưới mức báo động 2.

Tại huyện Nghĩa Hành, các xã ven sông vệ như Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây... đều ngập trong nước. Nhiều khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn, chính quyền phải lập chốt chặn, biển cảnh báo người dân không được qua lại.

Nước lũ dâng cao, gây ngập cục bộ một số nơi tại Quảng Ngãi đã làm 1 người chết, 1 người mất tích.

Khoảng 16 giờ, ngày 6/11 tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong. Thời điểm đó, 2 anh em cháu P.T.S. (5 tuổi) và P.V.T. (3 tuổi) chơi đùa trong sân nhà nhưng do mưa lớn kéo dài nên những thửa ruộng quanh nhà bị ngập nước.

Trong lúc chơi đùa, 2 anh em bị ngã xuống nước. Vụ việc làm cháu P.T.S. đuối nước tử vong, cháu P.V.T. được người dân cứu kịp thời nên may mắn sống sót.

Chiều cùng ngày, tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người mất tích.

Khoảng 15 giờ, ông B.A.L. (66 tuổi, xã Bình Chương) và ông N.T. (55 tuổi, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) cùng đi đám cưới về qua đoạn Cống Câu, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương thì bị nước cuốn trôi.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng chỉ kịp cứu được ông B.A.L., còn ông N.T. bị nước cuốn mất tích.

Để phòng tránh mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán tổng cộng 2.381 hộ/9.495 khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Huyện Đức Phổ cũng đã tổ chức di dời, sơ tán một số hộ dân vùng ngập sâu tại các xã như: Phổ Ninh, Phổ Văn đến nơi an toàn.

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại các địa phương đã sẵn sàng hỗ trợ dân.

Ông Minh cũng cho hay, trong những ngày tới, mưa lớn dự báo còn tiếp diễn, việc di dời dân ở các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu đã cơ bản hoàn thành. Phương án an toàn tính mạng, tài sản của người dân đang được các địa phương sẵn sàng thực hiện.

T.Toàn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: