Không chỉ là hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Măng Đen - Khát vọng vươn xa” còn mở ra bức tranh sinh động về một Măng Đen đang chuyển mình, trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia.
Đại ngàn thức giấc trong đêm nghệ thuật “Măng Đen - Khát vọng vươn xa”
UBND xã Măng Đen vừa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Măng Đen - Khát vọng vươn xa” kết hợp bắn pháo hoa dịp 30/4-1/5. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp phần tạo nên không gian văn hóa – du lịch sôi động giữa đại ngàn.
Chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc làm nổi bật không gian nghệ thuật giữa núi rừng Măng Đen. Những thanh âm cồng chiêng vang vọng giữa rừng cùng điệu múa mềm mại, uyển chuyển bên bếp lửa hồng, hay tiếng đàn T'rưng ngân vang giữa đại ngàn…tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất Tây Nguyên mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết: “Chương trình nghệ thuật "Măng Đen - Khát vọng vươn xa" không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, mà còn góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh Măng Đen đến với du khách. Những năm qua, Măng Đen không ngừng khai thác hiệu quả tiềm năng về khí hậu, cảnh quan, đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với nông nghiệp, dược liệu, văn hóa truyền thống".
Địa phương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến trải nghiệm toàn diện cho du khách. Chúng tôi quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia, với định hướng phát triển bền vững dựa trên thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng”.
Chương trình nghệ thuật "Măng Đen - Khát vọng vươn xa" được dàn dựng theo mạch cảm xúc xuyên suốt với ba chương nghệ thuật. Phần mở đầu tái hiện không gian huyền thoại và vẻ đẹp nguyên sơ của Măng Đen – “thiên đường xanh trên cao nguyên”, hiện lên qua hình ảnh rừng thông, thác suối, tiếng cồng chiêng, đàn T’rưng và mái nhà rông, phản ánh đời sống văn hoá đặc trưng của đồng bào các dân tộc.
Tiếp nối là những giai điệu tự hào, khắc hoạ hình ảnh vùng đất và con người Măng Đen giàu truyền thống, kiên cường, gắn với chiều dài lịch sử và tinh thần yêu nước.
Khép lại chương trình là bức tranh Măng Đen hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới phát triển du lịch sinh thái bền vững, phấn đấu trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Măng đen tạo dấu ấn khác biệt trên bản đồ du lịch
Ngoài chương trình nghệ thuật trên, xuyên suốt từ ngày 25/4 đến 3/5, UBND xã Măng Đen tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn với chủ đề “Măng Đen – Bản giao hưởng của đại ngàn”.
Các hoạt động trải dài tại nhiều không gian như: Quảng trường trung tâm, hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, chợ phiên, khu phố đêm… tạo nên bức tranh lễ hội sống động với lễ hội đường phố, trình diễn cồng chiêng, múa xoang.
Ngoài ra du khách đến với Măng Đen dịp này còn có cơ hội trải nghiệm phiên chợ nông sản, khám phá các sản phẩm dược liệu, thưởng thức ẩm thực bản địa và lắng nghe những câu chuyện về cà phê xứ lạnh – một nét đặc trưng của vùng đất Măng Đen.
Ông Đặng Quang Hà - Bí thư Đảng ủy xã Măng Đen nhận định: “Từ những tiềm năng và lợi thế đặc trưng, Măng Đen đã từng bước định hình thương hiệu du lịch riêng, tạo dấu ấn khác biệt trên bản đồ du lịch, trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng”.
Theo ông Hà, năm 2025 địa phương đón khoảng 2 triệu lượt khách; riêng quý I năm 2026 đạt 460.000 lượt. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để Măng Đen tiếp tục bứt phát trong thời gian tới, hướng đến trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực.
Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước hoàn thiện và khẳng định thương hiệu. Qua đó thu hút du khách, nhà đầu tư, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng và hương pháo hoa rực rỡ trong đêm đại ngàn, Măng Đen hôm nay không còn chỉ là vùng đất của rừng thông và sương lạnh. Nơi ấy đang từng bước trở thành biểu tượng mới của du lịch xanh, nơi thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển cùng hòa chung một nhịp đập.