Quảng Ninh: Tái diễn đổ thải lấn biển trái phép tại Vân Đồn

(CLO) Gần đây, Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tái diễn đổ phế thải, lấn biển trái phép và tập kết than không rõ nguồn gốc xảy ra tại Vân Đồn.
Hiện trạng đổ phế thải lấn biển trái phép tại Vân Đồn

Hiện trạng đổ phế thải lấn biển trái phép tại Vân Đồn

Việc tập kết đổ trộm phế thải xây dựng đang trở thành vấn đề khá nhức nhối, kéo dài lâu nay tại Vân Đồn. Nếu đứng trên cầu 1, người ta dễ dàng nhìn thấy tình trạng này trong đó tập trung nhất phải kể đến dọc đường dẫn vào thôn Cặp Tiên. Tình trạng này không những gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm về ATGT...

Theo tìm hiểu, việc đổ đất, phế liệu xây dựng và rác ở đây đã diễn ra trong thời gian dài. Các xe tải nhỏ thường lợi dụng vào buổi trưa hoặc buổi tối (lúc ít người qua lại) đã chở đất, phế liệu xây dựng đến đây đổ xuống bờ biển. Đáng chú ý là tại khu vực phân hiệu trường Mầm non – tiểu học, một số hộ dân còn đào xén đồi để tạo mặt bằng để xây dựng cũng đem đất thừa ra đây để đổ. Được biết, đây không phải lần đầu, tình trạng tương tự cũng đã diễn ra hồi đầu năm 2018. Và sự việc này chỉ được ngăn chặn sau khi báo chí lên tiếng và đến nay tiếp tục tái diễn.

Ngoài rác, phế thải, đất; theo phản ánh của người dân, trên địa bàn thôn Cặp Tiên còn là nơi tập kết than của các bến than không rõ nguồn gốc. Than các loại được chở bằng tầu nhỏ (từ 3-5 tấn) chở về đây chờ đến khi đạt được số lượng lớn lại chuyển đi tiêu thụ. Những chiếc tầu nhỏ này thường hoạt động về đêm và gần sáng, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an ninh của khu dân cư. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hồng Uyên, Chủ tịch UBND xã Đông Xá thừa nhận, trước đây có một số hộ dân trong thôn khi xây dựng nhà ở do không có chỗ đổ thải và nhiều người dân vùng lân cận đã tham gia đổ trộm các loại phế thải xây dựng, đất đá ra bờ biển tại thôn Cặp Tiên. Xã cũng đã xuống lập biên bản xử phạt hành chính một số trường hợp vi phạm đồng thời giao cho lãnh đạo thôn tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, kịp thời báo cáo để xã có biện pháp xử lý. 

Về vấn đề tồn tại một số điểm tập kết than, theo ông Uyên, trước đây thôn Cặp Tiên thuộc phường Cửa Ông, 100% trong số hộ dân ở đây đều làm nghề nhặt than trôi tại các bãi than và nạo vét than dưới tầu chở than. Khi được bàn giao về xã, UBND xã đã vận động các hộ dân chuyển đổi nghề sang đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Đến nay chỉ còn một số ít vẫn làm nghề cũ. Mặc dù nguồn than do người dân nạo vét hay nhặt nhạnh tập kết lại, nhưng đó vẫn là vi phạm. UBND xã vẫn tiếp tục tuyên truyền để bà con chuyển đổi hết sang nghề mới mà pháp luật không cấm.

Tầu dùng để chở than không rõ nguồn gốc tại Vân Đồn

Tầu dùng để chở than không rõ nguồn gốc tại Vân Đồn

Cũng về vấn đề này, ông Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết: Sẽ cho kiểm tra, xác minh và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Việc đổ phế thải lấn biển trái phép và tập kết than không rõ nguồn gốc đang gây ra nhiều bức xúc đối với dư luận. Thiết nghĩ lãnh đạo nơi đây nên quan tâm giải quyết dứt điểm để trả lại môi trường, cảnh quan và cuộc sống yên bình cho người dân. Bên cạnh đó cũng cần phải xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: