Quảng Trị: Thương tâm cảnh cha bị ung thư, hai con có nguy cơ phải nghỉ học

(CLO) Anh Nguyễn Trung Hải (50 tuổi, ở làng Trầm Sơn, thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) mắc bệnh ung thư thanh quản. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ tiền chữa bệnh cho anh Hải, hai đứa con nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học.

Đến với làng quê nghèo Trầm Sơn vàng những ngày này, ai ai cũng đau xót khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Trung Hải. Anh Hải mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì bị bệnh tim nằm liệt giường. Căn bệnh tim đã khiến mẹ anh ra đi sớm.

Mẹ anh Hải vừa qua đời thì anh trai của anh lại mắc căn bệnh ung thư phổi. Dù khó khăn về kinh tế nhưng anh Hải vẫn cố gắng đưa anh trai đến bệnh viện để điều trị thuốc thang. Nhưng rồi căn bệnh quái ác ấy cũng khiến anh trai của anh Hải qua đời.

Sau khi mẹ và anh trai mất, một khoản nợ lớn tiền viện phí đè nặng lên đôi vai anh Hải. Trong hoàn cảnh khó khăn, anh Hải vẫn chịu khó làm ăn để trả nợ.

quang tri thuong tam canh cha bi ung thu hai con co nguy co phai nghi hoc hinh 1

Căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ gia đình anh Hải hiện nay đã xuống cấp (Ảnh: Cái Văn Long).

Vì hoàn cảnh khó khăn nên đến gần 40 tuổi anh Hải mới lập gia đình với chị Nguyễn Thị Nhàn ở xã bên. Anh Hải và chị Nhàn sinh được hai người con. Cháu lớn học lớp 5, cháu nhỏ mới học lớp 3. Đầu năm 2023, anh Hải lại mắc căn bệnh ung thư thanh quản. Hiện nay, anh Hải phải điều trị hóa chất và trị xạ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

quang tri thuong tam canh cha bi ung thu hai con co nguy co phai nghi hoc hinh 2

Anh Hải cùng hai con nhỏ.

Là một trong những mảnh đời kém may mắn, gia đình nghèo khó, bệnh tật liên tục ập xuống gia đình anh. Thu nhập của 2 vợ chồng đã không ổn định, lại phải nuôi con nhỏ trong độ tuổi ăn học. Nay anh Hải bị bệnh ung thư, gánh nặng chi phí điều trị lại đè nặng lên đôi vai của người vợ. Hiện tại, chị Nhàn còn bị bệnh đau dây thần kinh liên sườn. Với gánh hàng rong, mỗi ngày chị chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng.

Chị Nguyễn Thị Sửu (hàng xóm của gia đình anh Hải) cho biết: “Thực sự tôi không hiểu tại sao tai họa, bệnh tật liên tục ập xuống gia đình này. Gia đình anh Hải không có anh em, chỉ có làng xóm. Khi biết Hải bị bệnh ung thư, trong xóm ai cũng đến thăm và cho một vài trăm nghìn nhưng số tiền đó làm sao đủ để nộp viện phí được. Hiện nay, cha mẹ đi bệnh viện, 2 đứa nhỏ thì không có ai chăm sóc. Thấy tội, nên tôi hay kêu qua nhà cho ăn cơm".

quang tri thuong tam canh cha bi ung thu hai con co nguy co phai nghi hoc hinh 3

Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Trung ương Huế, anh Hải bị ung thư thanh quản (Ảnh: Cái Văn Long).

Cháu N.T.H.Đ (con trai anh Hải) buồn bã nói: "Ba mẹ cháu đi viện. Hai anh em cháu tự ở nhà với nhau. Cháu nhớ lắm nhưng từ nhà đến bệnh viện xa quá. Cháu không tự đi để vào viện thăm ba cháu được".

quang tri thuong tam canh cha bi ung thu hai con co nguy co phai nghi hoc hinh 4

Quyết định của UBND huyện Hải Lăng trợ cấp xã hội 360.000 đồng/tháng cho gia đình anh Hải (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Lê Văn Huân (Chủ tịch UBND xã Hải Sơn) cho biết: “Hiện nay anh Hải bị bệnh ung thư thanh quản, đang điều trị hóa chất tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vợ phải vào bệnh viện để chăm. Con cái thì đang còn tuổi ăn, tuổi học không có ai chăm sóc. Thực sự, tôi quá xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh gia đình này. Hiện nay, gia đình anh Hải được UBND huyện Hải Lăng ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng là 360.000 đồng.”

Mọi giúp đỡ của các mạnh thường quân xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Nhàn, làng Trầm Sơn, thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại 0819.352.117

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: