Tới dự và chung vui với Nhân dân có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn.
Chương trình do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa tổ chức không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật thuần túy, mà còn là lời khẳng định niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng đối với sự lãnh đạo của Đảng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với 12 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại. Khán giả đã được đắm chìm trong những giai điệu hào hùng của "Màu cờ tôi yêu" qua phần biểu diễn của các giáo viên Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, hay những thanh âm trong trẻo, sâu lắng của điệu hát Then "Suối rừng quê ta nhớ Bác" do Câu lạc bộ đàn và hát dân ca phường Kỳ Lừa thể hiện.
Mỗi tiết mục đều mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ và Đảng quang vinh.
Chương trình nghệ thuật là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, góp phần tuyên truyền về ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mạnh mẽ để các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất.
Thành công của chương trình tại Phố đi bộ Kỳ Lừa một lần nữa khẳng định: Sức mạnh của Đảng nằm trong lòng dân. Những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay không ngớt của người dân Lạng Sơn chính là minh chứng sống động nhất cho niềm tin tưởng tuyệt đối vào vận hội mới của đất nước dưới sự chèo lái của Đảng Cộng sản Việt Nam.