Rời phòng thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội tiếc một phép bấm máy, nhiều em tự tin chạm điểm 10

(CLO) Sau 120 phút làm bài môn Toán sáng 31/5, hơn 123.600 thí sinh Hà Nội chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Bước ra khỏi phòng thi, những khuôn mặt căng thẳng suốt nhiều tháng ôn luyện đã được thay bằng nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng đằng sau sự giải tỏa ấy vẫn là những cung bậc cảm xúc trái ngược: Có em tiếc nuối vì một sai sót nhỏ, có em thất vọng vì bỏ lỡ những điểm số quan trọng, cũng có em đầy tự tin khi tin rằng mình đã hoàn thành trọn vẹn bài thi.

clo_br_img-2901.jpg
Kết thúc môn Toán, nhiều sĩ tử Hà Nội rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi, khép lại hành trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Một phút “ẩu” và nỗi tiếc nuối của nữ sinh kỳ vọng hơn 24,5 điểm

Tại điểm thi, em Nguyễn Phương Chi, học sinh lớp 9A8 Trường THCS Lê Quý Đôn bước ra với nụ cười xen lẫn sự tiếc nuối.

Theo Chi, đề Toán năm nay không quá khó, nhiều câu hỏi nằm trong phạm vi đã được ôn tập. Tuy nhiên, chỉ một lần bấm máy tính sai đã khiến nữ sinh phải làm lại một phần bài thi, mất gần 30 phút quý giá.

“Đề khá vừa sức nhưng em bị chậm hơn dự kiến vì tính toán nhầm. Đến câu B ý 2 thì không còn nhiều thời gian nên em chưa làm được như mong muốn”, Chi chia sẻ.

Dù tiếc nuối, nữ sinh vẫn dự đoán có thể đạt khoảng 8,5 điểm môn Toán. Sau khi đối chiếu đáp án hai môn thi trước, Chi kỳ vọng tổng điểm ba môn sẽ dao động từ 24,5 đến 24,75 điểm.

Khi được hỏi về cơ hội bước chân vào ngôi trường THPT mơ ước, nữ sinh cười nhẹ: “Chắc khoảng 50/50, nhưng em vẫn hy vọng mình sẽ đỗ”.

Với Chi, kỳ thi đã kết thúc nhưng cảm giác hồi hộp thì chưa.

“Bây giờ em vẫn còn lo. Có lẽ phải đến khi biết điểm mới thực sự yên tâm để tận hưởng mùa hè”, nữ sinh nói.

clo_br_img-2988.jpg
Nhiều thí sinh vui mừng chia sẻ bài làm khá tốt, tự tin với kết quả đạt được.

“Hụt hẫng” vì bỏ lỡ điểm câu hình học

Nếu Phương Chi tiếc nuối vì một phút sơ suất thì Vũ Minh Châu, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Dịch Vọng lại mang tâm trạng nặng nề hơn sau khi rời phòng thi.

“Em không vui”, nam sinh thẳng thắn chia sẻ.

Theo Minh Châu, phần hình học, đặc biệt là câu 2C, là trở ngại lớn nhất trong bài thi năm nay.

“Em nghĩ mình không lấy được hết điểm ở câu đó”, Châu nói.

Nam sinh dự đoán chỉ đạt khoảng 7,5 điểm môn Toán. Dù khá tự tin với bài thi Tiếng Anh, tổng điểm ba môn theo tính toán của em chỉ vào khoảng 23,5 điểm. Khi so sánh với mức điểm chuẩn của trường đăng ký nguyện vọng năm trước, Châu không giấu được sự lo lắng.

“Em thấy mình hơi hụt. Khả năng đỗ không cao”, nam sinh thừa nhận.

Tự tin chạm điểm 10, sẵn sàng tận hưởng mùa hè

Trái ngược với sự tiếc nuối của nhiều bạn cùng trang lứa, Ngô Hương Giang, học sinh Trường Marie Curie Mỹ Đình bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng đầy phấn khích.

“Đề dễ hơn em tưởng rất nhiều”, nữ sinh chia sẻ.

Theo Giang, bài thi không có câu hỏi nào thực sự gây khó khăn. Nếu phải chọn một phần cần suy nghĩ lâu hơn, đó chỉ là câu hỏi ở mức 0,5 điểm.

“Em nghĩ mình có thể được khoảng 10 điểm”, Giang tự tin.

clo_br_img-3011.jpg
Hương Giang tự tin đạt điểm 10 tại điểm thi THPT Cầu Giấy.

Sau nhiều tháng học tập và ôn luyện căng thẳng, điều khiến nữ sinh hạnh phúc nhất lúc này là cảm giác được giải phóng khỏi áp lực thi cử.

“Em rất thoải mái và phấn khích. Cuối cùng cũng được tận hưởng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa”, Giang cười tươi.

Nhẹ nhõm sau kỳ thi, nam sinh tính chuyện mua laptop và đi chơi

Cũng rời điểm thi với tâm trạng thoải mái là Phan Nguyễn Bảo Trang, học sinh Trường THCS Ba Đình. Theo nam sinh, đề Toán năm nay không tạo ra quá nhiều bất ngờ. Phần khiến em phải suy nghĩ nhiều nhất là câu hình học, đặc biệt ở ý 2 câu B.

“Câu đó hơi rối một chút, còn lại em làm khá ổn”, Trang nhận xét.

Dù phải sử dụng trọn vẹn 120 phút làm bài, nam sinh vẫn tự tin với kết quả của mình.

“Đương nhiên là nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi”, Trang cười khi nói về cảm xúc sau kỳ thi.

Nhớ lại giai đoạn nước rút, Trang cho biết từng có những ngày học đến khuya. Tuy nhiên, càng sát ngày thi, em càng chủ động điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi để giữ sức.

“Khoảng 2-3 ngày trước kỳ thi, em hạn chế thức khuya để giữ tinh thần ổn định”, nam sinh chia sẻ.

Khi được hỏi về phần thưởng sau kỳ thi, Trang không ngần ngại bày tỏ mong muốn có một chiếc laptop phục vụ việc học tập ở bậc THPT.

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, kế hoạch đầu tiên của nam sinh đơn giản hơn nhiều: "Hôm nay em đi chơi luôn!”

Chỉ đăng ký một nguyện vọng, người cha đặt trọn niềm tin vào con

Tại điểm thi THCS Dịch Vọng Hậu, Nguyễn Bảo Nam là một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá lạc quan. Nam sinh cho biết đã hoàn thành toàn bộ bài thi và tự tin khoảng 80-90% với kết quả đạt được.

“Những câu cuối, nhất là phần hình học, vẫn là thử thách lớn nhất vì phải vận dụng nhiều công thức và tư duy tổng hợp”, Bảo Nam nhận định.

clo_br_img-2947.jpg
Những gương mặt rạng rỡ rời điểm thi sau khi hoàn thành chặng đua quan trọng đầu tiên của tuổi học trò.

Đáng chú ý, nam sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào Trường THPT Hoài Đức C.

“Nếu không đỗ, em sẽ chuyển hướng sang trường ngoài công lập”, Bảo Nam cho biết.

Đồng hành cùng con suốt kỳ thi, anh Nguyễn Thành Trung bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của con trai.

“Tôi tin vào con. Nếu không tin thì đã không động viên cháu đặt mục tiêu từ đầu”, anh nói.

Theo người cha, phần thưởng dành cho con sau kỳ thi sẽ là một chuyến du lịch khám phá các bãi biển miền Trung và các hải đảo.

“Dù kết quả thế nào, cháu cũng đã rất cố gắng. Điều quan trọng nhất là con trưởng thành hơn sau kỳ thi này”, anh Trung chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng. Có 123.673/124.082 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,67%; vắng 409 thí sinh.

Trong buổi thi môn Toán, có 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Ngoài ra, 5 thí sinh được hỗ trợ làm bài do vấn đề sức khỏe và cần hỗ trợ y tế.

Tính đến 10h ngày 31/5, công tác tổ chức thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không phát sinh tình huống bất thường.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Minh Hồng, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội phường Nghĩa Đô, cho biết thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường, địa phương đã huy động đồng bộ các lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở và đoàn thanh niên tham gia phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các điểm thi trên địa bàn.

Đến nay, công tác bảo đảm kỳ thi được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các điểm thi được vệ sinh sạch sẽ, lực lượng chức năng túc trực thường xuyên để bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự giao thông. Ban chỉ đạo và lãnh đạo các điểm thi cũng liên tục nhắc nhở thí sinh chấp hành đúng quy chế, nội quy kỳ thi, hạn chế tối đa các sai sót đáng tiếc.

clo_br_img-3052.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Hồng trực tiếp trao đổi, hỗ trợ phụ huynh có con gặp tình huống phát sinh tại điểm thi.

Đối với công tác chấm thi, phường Nghĩa Đô được thành phố giao bố trí hai điểm chấm thi tại Trường THCS Nghĩa Tân và Trường THCS Lê Quý Đôn. Theo bà Hồng, phường đã chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 2.000 cán bộ, giám khảo làm nhiệm vụ chấm thi.

“Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông và hỗ trợ công tác chấm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho giai đoạn tiếp theo của kỳ thi”, bà Hồng cho biết.

Xem thêm

Quảng Ngãi: Xã vùng khó hiện thực hóa 45 điều ước của người có công bằng những việc làm thiết thực

Quảng Ngãi: Xã vùng khó hiện thực hóa 45 điều ước của người có công bằng những việc làm thiết thực

(CLO) Không trao những món quà theo khuôn mẫu, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) chọn cách lắng nghe từng điều ước của các gia đình người có công với cách mạng để hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ mái nhà được sửa trước mùa mưa đến vườn cà phê xanh vừa bén rễ, mỗi điều ước thành hiện thực như một lời tri ân chân thành trong tháng Bảy nghĩa tình.

Đề xuất 'mỗi người dân có một bác sĩ', đi khám không phải khai lại hồ sơ

Đề xuất 'mỗi người dân có một bác sĩ', đi khám không phải khai lại hồ sơ

(CLO) Người dân có thể không còn phải khai lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh hay lịch sử khám chữa bệnh mỗi lần đến cơ sở y tế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo của Bộ Y tế, với mục tiêu đến cuối năm 2027 triển khai nền tảng số tại 100% trạm y tế xã, từng bước hiện thực hóa mô hình "mỗi người dân có một bác sĩ".

Chưa đăng ký được nguyện vọng đại học, thí sinh còn cơ hội đến 22/7

Chưa đăng ký được nguyện vọng đại học, thí sinh còn cơ hội đến 22/7

(CLO) Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, tiếp nhận các trường hợp thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng hoặc gặp sự cố trong quá trình thực hiện trên hệ thống để tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, quyết định trước ngày 22/7.

Quảng Ngãi: Kiên trì giữa mưa, tìm kiếm đưa những người lính trở về đất mẹ

Khai quật, tìm kiếm mộ tập thể liệt sỹ ở Quảng Ngãi, phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sỹ

(CLO) Sau hơn một tháng kiên trì bóc tách gần 4.000m³ đất đá, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một bước tiến trên hành trình tri ân, góp phần đưa các anh trở về với Đất Mẹ, đồng đội và gia đình sau gần sáu thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa.

Mô hình nuôi thỏ bán thịt kết hợp du lịch trải nghiệm: Niềm tin của ông chủ trang trại trẻ

Mô hình nuôi thỏ bán thịt kết hợp du lịch trải nghiệm: Niềm tin của ông chủ trang trại trẻ

(CLO) Trở về quê sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, như bao thanh niên khác, anh Võ Quốc Tuấn từng có thời gian mất phương hướng về việc làm. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, anh quyết định đi ngược với số đông khi không làm theo những mô hình đã có ở địa phương. Trái lại, anh chọn mô hình mới – nuôi thỏ vừa để bán thịt, vừa kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm.

Cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội

Cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội

(CLO) “Cứ đến ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hay lễ tết, những ngôi mộ liệt sĩ ở nghĩa trang nghi ngút khói hương là tôi lại nghĩ đến các đồng đội đang nằm lạnh lẽo nơi bìa rừng, dốc núi chưa được quy tập. Điều này thôi thúc tôi quyết tâm trở lại chiến trường xưa để làm điều gì đó cho những người đã ngã xuống”. Mang theo tâm nguyện ấy, cựu binh Trần Văn Phúc đã trở lại chiến trường xưa, phác họa lại bản đồ và góp phần tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ.

Gia Lai: Hàng loạt cây cổ thụ tại trụ sở xã cũ bị cưa hạ, Bí thư xã yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Gia Lai: Hàng loạt cây cổ thụ tại trụ sở xã cũ bị cưa hạ, Bí thư xã yêu cầu làm rõ trách nhiệm

(CLO) Hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'Bông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú (Gia Lai), bất ngờ bị cưa hạ khiến người dân bức xúc. Bí thư xã khẳng định, việc chặt hạ tài sản công phải đúng thẩm quyền, đồng thời yêu cầu làm rõ quy trình, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Khám bệnh, cấp thuốc và trao quà tri ân cựu thanh niên xung phong tại Hà Tĩnh

Khám bệnh, cấp thuốc và trao quà tri ân cựu thanh niên xung phong tại Hà Tĩnh

(CLO) Trong không khí tháng Bảy tri ân, gần 250 cựu thanh niên xung phong (TNXP), thương binh và người có công tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao những phần quà ý nghĩa. Không chỉ mang đến sự chăm sóc về y tế, chương trình còn là cuộc hội ngộ xúc động, nơi những ký ức về một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" được nhắc lại bằng tất cả niềm tự hào và sự biết ơn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Thiếu giáo viên là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Thiếu giáo viên là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

(CLO) Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX sáng 17/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đỗ Đức Quế cho biết, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực là hai "điểm nghẽn" lớn nhất của ngành giáo dục hiện nay. Đáng chú ý, toàn tỉnh đang thiếu 14.644 giáo viên so với định mức của Bộ GD&ĐT và thiếu hơn 5.300 phòng học.

Cỡ chữ bài viết: