Ngay từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu ngày len qua tán lá, không gian chợ đã rộn ràng bước chân của du khách và người dân. Không cần vượt hàng trăm cây số lên miền núi, ngay giữa lòng Thủ đô, một phiên chợ mang đậm hơi thở vùng cao Lai Châu được tái hiện gần như nguyên bản.
Khi bước vào chợ, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục thổ cẩm được thêu tay công phu. Tiếng nói cười rộn rã hòa quyện cùng âm thanh nhịp chày giã bánh giầy, tiếng khung cửi lạch cạch tạo nên một “bản giao hưởng” đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
Không chỉ mang đến sản vật, các nghệ nhân còn “trình diễn” chính những kỹ năng truyền thống của dân tộc mình. Những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ trên giày vải của người Giáy hay kỹ thuật dệt hoa văn trực tiếp trên khung cửi của người Lự khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ. Đây không đơn thuần là hoạt động mua bán mà còn là không gian bảo tồn, truyền dạy nghề thủ công truyền thống.
Khu vực gian hàng sản vật địa phương cũng là điểm dừng chân hấp dẫn. Hương thơm của gạo nếp nương, vị nồng ấm của rượu ngô, hay những gói măng rừng, mật ong nguyên chất… tất cả tạo nên một “bản đồ hương vị” đặc trưng của vùng cao.
Nhiều du khách thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm, lựa chọn các sản phẩm như tinh dầu hồi, quế hay gạo đặc sản của Lai Châu - những kết tinh từ lao động cần cù của đồng bào.
Điểm nhấn đặc biệt của phiên chợ là chương trình nghệ thuật “Xúng xính chợ phiên”. Trong không gian mở đầy màu sắc, các tiết mục múa, hát dân gian được trình diễn sinh động. Hình ảnh các cô gái Thái uyển chuyển trong điệu múa khăn Piêu hay những thiếu nữ Lào duyên dáng với điệu Lăm Vông đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc.
Không chỉ mang tính giải trí, các làn điệu Then, hát Lượn còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, đời sống và khát vọng của đồng bào, thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chợ phiên vùng cao tại Làng Văn hóa không chỉ là nơi giao thương mà còn trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Giữa dòng chảy đô thị hóa, những giá trị nguyên bản, mộc mạc ấy hiện lên như một “dòng suối mát”, nhắc nhớ về cội nguồn và vẻ đẹp bền bỉ của văn hóa dân tộc.
Với cách tổ chức sinh động, giàu trải nghiệm, mô hình chợ phiên vùng cao đang trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa của Hà Nội, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc bảo tồn và lan tỏa di sản trong đời sống đương đại.
Một số hình ảnh tại sự kiện: