Rừng cổ thụ ở Kon Tum bị phá tan hoang: Lực lượng quản lý bảo vệ rừng có tiếp tay cho “lâm tặc”?

Liên quan đến vụ hơn 100 cây rừng hàng trăm năm tuổi bị “lâm tặc” ngang nhiên đốn hạ nằm ngổn ngang giữa cánh rừng già thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) như báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh, chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã có những lý giải ban đầu về vụ việc .

Theo ông Nguyễn Văn Tuyên – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, vụ phá rừng vừa xảy ra ngay trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Trong quá trình tuần tra, truy quét lực lượng bảo vệ rừng của công ty đã phát hiện vụ phá rừng trên với khối lượng hơn 100m3. Đây là vụ phá rừng rất nghiêm trọng, các đối tượng “lâm tặc” đã vào rừng cắt hàng loạt cây rừng với khối lượng lớn.

rung co thu o kon tum bi pha tan hoang luc luong quan ly bao ve rung co tiep tay cho lam tac hinh 1

Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (ảnh Trần Hiền)

Lý giải về việc lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở đâu khi “lâm tặc” xẻ thịt gần cả trăm m3 gỗ, ông Tuyên cho hay: “Thời gian qua, chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng tại các chốt, trạm, tuy nhiên do lực lượng mỏng và địa hình quá phức tạp nên lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cũng không thể kiểm tra thường xuyên. Hôm nay đi kiểm tra chỗ này thì hôm sau phải đi kiểm tra chỗ khác chứ 1 ngày không thể đi nhiều chỗ được. Chính vì vậy “lâm tặc” đã lợi dụng tình hình trên vào rừng cắt hạ cây gỗ. Tại vị trí cắt không có đường và xe vận chuyển”.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường vụ phá rừng, hàng loạt cây gỗ cổ thụ đã bị “lâm tặc” cắt hạ, toàn bộ số gỗ trên vẫn còn nằm la liệt giữa rừng. Ước tính ban đầu tổng khối lượng gỗ bị “xẻ thịt” khoảng 150m3. Gỗ vẫn chưa được chuyển ra ngoài, tuy nhiên để đốn hạ hơn 100 cây gỗ cổ thụ trên không thể thiếu máy cắt hạng nặng.

Đáng nói, theo ông Huỳnh Tấn Tài – Phó chủ tịch UBND xã Mô Rai, vị trí xảy ra vụ phá rừng không có đường mòn lối mở. Như vậy, “lâm tặc” chỉ có một con đường độc đạo, đi qua các chốt, trạm quản lý bảo vệ rừng vào trong “xẻ thịt” gỗ khủng. Vấn đề đặt ra, liệu có sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng cho hành vi phá rừng hay sự buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng?

rung co thu o kon tum bi pha tan hoang luc luong quan ly bao ve rung co tiep tay cho lam tac hinh 2

Những cây gỗ có đường kính lớn bị "lâm tặc" cắt hạ không thương tiếc (ảnh Trần Hiền)

“Là đơn vị chủ rừng, chúng tôi khẳng định không có việc buông lỏng và tiếp tay cho “lâm tặc” phá rừng vì anh em đã tuần tra, phát hiện từ sớm. Việc buông lỏng quản lý bảo vệ rừng hay không sau này cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ.

Qua sự việc trên, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tuyển thêm lực lượng ở các vị trí và cắt cử cụ thể từng tiểu khu đối với các nhân viên bảo vệ rừng. Đồng thời, huy động lực lượng bố trí phối hợp của UBND xã và kiểm lâm địa bàn để tăng cường các khu vực trọng điểm”, ông Tuyên cho biết thêm.

Ông Huỳnh Tấn Tài – Phó chủ tịch UBND xã Mô Rai cho biết: “Trong thời gian qua, giữa chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thường xuyên phối hợp đi tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Liên quan đến vụ việc phá rừng trên, chính quyền địa phương cũng có một phần trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước trên địa bàn xã Mô Rai. Trong khu vực này cũng có các trạm của đơn vị chủ rừng và chốt liên ngành, tuy nhiên, do địa hình ở đây phức tạp đồi dốc và diện tích rộng nên anh em cũng gặp nhiều khó khăn”.

rung co thu o kon tum bi pha tan hoang luc luong quan ly bao ve rung co tiep tay cho lam tac hinh 3

Ước tính ban đầu tổng khối lượng gỗ bị “xẻ thịt” khoảng 150m3, toàn bộ số gỗ trên vẫn còn nằm la liệt giữa rừng (ảnh Trần Hiền)

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692. Hạt Kiểm lâm huyện này đang hoàn thiện thủ tục để chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Sa Thầy) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: