Từ sáng sớm 15/3, khu vực Tổ bầu cử số 19 (thôn Tân Phú, xã Đoài Phương, Hà Nội) đã nhộn nhịp bước chân cử tri. Đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ê Đê, Cơ Tu… trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Từng tốp cử tri phấn khởi tiến vào khu vực bỏ phiếu, mang theo niềm tự hào khi tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, ngày bầu cử tại Làng còn trở thành ngày hội đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Nhiều cử tri dừng lại trước bảng niêm yết để đọc kỹ danh sách, tiểu sử ứng cử viên trước khi lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Giữa không gian văn hóa đặc trưng của “mái nhà chung” 54 dân tộc, sắc màu thổ cẩm, những nụ cười rạng rỡ và sự háo hức của các cử tri đã tạo nên nét đẹp riêng của ngày hội non sông.
Cử tri Hồ Xuân Lim, người Cơ Tu đang sinh sống và làm việc tại Làng, chia sẻ rằng từ sáng sớm bà con đã rủ nhau đến điểm bỏ phiếu. “Mọi người đều rất vui vì được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ông nói.
Tại điểm bầu cử, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên đến hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Lực lượng phục vụ bầu cử, các tổ chức đoàn thể và tình nguyện viên cũng tích cực hỗ trợ, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định.
Đại diện Tổ bầu cử số 19 cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri và kiểm soát quy trình bỏ phiếu đều được thực hiện chặt chẽ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.
Việc đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri mà còn là minh chứng sinh động cho khối đại đoàn kết dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.