Sapa: Quặn lòng cảnh những bé em bị ép ra đường bán hàng trong giá lạnh

(CLO) Gần đây, trên một số tuyến đường ở trung tâm du lịch Sapa (tỉnh Lào Cai), khách du lịch rất dễ bắt gặp hình ảnh những trẻ em mới chỉ tầm 3-5 tuổi, hoặc 6-7 tuổi nhưng địu em mới vài tháng tuổi bán đồ lưu niệm trong thời tiết lạnh giá.
Những em bé ngồi bán hàng trong mưa lạnh.

Những em bé ngồi bán hàng trong mưa lạnh.

Những em bé còn rất nhỏ tuổi ấy, được mặc các bộ quần áo, mũ...của người dân tộc rất đẹp mắt. Mỗi em ngồi cách nhau khoảng 2-3 mét. Có em mới chỉ 5-6 tuổi nhưng bế theo em hoặc địu em có thể chỉ vài tháng tuổi sau lưng, ngồi bày bán những vật lưu niệm bằng vải thổ cẩm nhỏ xíu hình các con vật: Tôm, cá...hoặc túi thổ cẩm.

Điều đáng nói là các em ngồi bán đồ trong thời tiết rất giá lạnh. Nhiều khách du lịch thương cảm đã mua hoặc cho tiền các em, nhưng họ đã rơi vào "bẫy" của những người lớn đứng phía sau.

Một khách du lịch mua hàng cho một bé gái.

Một khách du lịch mua hàng cho một bé gái.

Lợi dụng tâm lý yêu trẻ, thương người của nhiều du khách các nơi, khá nhiều người lớn, được cho là người thân của các em bé này đã đưa con cái còn rất nhỏ của mình ra ngồi bày bán. Còn họ ngồi phía sau, ở những gốc cây, chỗ khuất để mỗi khi các bé bán hết hàng thì lại đưa hàng ra để các cháu bán tiếp và thu tiền về.

Khi có khách du lịch tỏ ý thương trẻ, muốn mua hàng, đôi khi có những bé khác, hoặc người lớn bế trẻ chạy lại, xúm xít chào bán, chèo kéo khách du lịch.

Khi có khách du lịch tỏ ý thương trẻ, muốn mua hàng, đôi khi có những bé khác, hoặc người lớn bế trẻ chạy lại, xúm xít chào bán, chèo kéo khách du lịch.

Nhiều khách du lịch, ở thời điểm này, đại đa số là người Việt ở các tỉnh, thành phố lên Sapa chơi thực ra không có nhu cầu mua những mặt hàng lưu niệm đó nhưng vì thương các bé phải "mưu sinh" trong thời tiết lạnh giá nên đã mua một thứ đồ gì đó, hoặc không mua nhưng đã cho tiền các bé từ vài chục đến 1-200 ngàn đồng.

Những em bé chỉ tầm 2-3 tuổi, xinh xắn như thế này thực chất là

Những em bé chỉ tầm 2-3 tuổi, xinh xắn như thế này thực chất là "mồi câu" của người lớn với du khách.

Khi biết được rằng mình có thể đã bị lừa dối, Trịnh Thu Nga, một khách du lịch từ Hà Nội lên tỏ ý giận dữ: "Thật không thể nào chịu được. Họ lại có thể đang tâm đưa các em nhỏ thậm chí mới vài tháng tuổi ra làm 'mồi câu' khách du lịch".

"Họ đã lợi dụng chính những đứa con của mình để kiếm tiền mà bất chấp nguy cơ các bé có thể bị viêm họng, viêm phổi, nguy hiểm đến sức khỏe do phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trong gió lạnh như vậy. Tôi không hiểu tại sao chính quyền lại để tình trạng này diễn ra", chị Nga bức xúc.

Đôi khi có những em bé đã thấm mệt, chán với việc bán hàng khóc lóc đòi về nhà thì mẹ chúng lập tức ra vỗ về để chúng có thể tiếp tục bán.

Đôi khi có những em bé đã thấm mệt, chán với việc bán hàng khóc lóc đòi về nhà thì mẹ chúng lập tức ra vỗ về để chúng có thể tiếp tục bán.

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng trên đã kéo dài khá lâu mà chính quyền thị xã Sapa vẫn chưa thể giải quyết được do câu chuyện tưởng đơn giản nhưng khá phức tạp. Vì những em bé và những người được cho là các bà mẹ, người thân của các em là người dân tộc nên cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước không thể mạnh tay xử lý.

Một bé trai địu em đi bán hàng cho mẹ.

Một bé trai địu em đi bán hàng cho mẹ.

"Chúng tôi rất khó xử với việc này. Bởi nếu có việc giữ, phạt người (người lớn) hay giằng co, ngay lập tức có rất nhiều ống kính, máy ảnh của khách du lịch, trong đó có cả khách du lịch nước ngoài hướng vào và câu chuyện có thể bị hiểu đi theo chiều hướng khác", một cán bộ Thị xã Sapa cho biết.

Đội tuyên truyền của thị xã đã liên tục phải cho xe đi kêu gọi, nhắc nhở các bà mẹ không cho con nhỏ đi bán hàng và vận động khách du lịch không mua hàng cho trẻ để tránh cho các bé bị lợi dụng.

Đội tuyên truyền của thị xã đã liên tục phải cho xe đi kêu gọi, nhắc nhở các bà mẹ không cho con nhỏ đi bán hàng và vận động khách du lịch không mua hàng cho trẻ để tránh cho các bé bị lợi dụng.

Cho nên, giải pháp hiện nay của cơ quan quản lý nhà nước tại đây vẫn là tuyên truyền, vận động khách du lịch không cho tiền, không mua hàng của trẻ em để tránh tình trạng lạm dụng trẻ, chèo kéo khách.

Ông Trần Văn Thơ, cán bộ đội tuyên truyền đang phát loa kêu gọi khách du lịch không mua hàng của trẻ nhỏ.

Ông Trần Văn Thơ, cán bộ đội tuyên truyền đang phát loa kêu gọi khách du lịch không mua hàng của trẻ nhỏ.

Theo ông Trần Văn Thơ - một cán bộ thuộc đội tuyên truyền, hàng ngày ông và các thành viên trong đội (khoảng 10 người) vẫn liên tục đi xe, gọi loa thông báo, vận động khách du lịch không mua đồ của các em bé nói trên. Nhưng tình trạng đó đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Hoàng Anh (bài, ảnh)

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: