Sẻ chia những giọt máu hồng

(CLO) Thời gian qua, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn Hà Tĩnh có sự phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân. Từ đây, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu, họ không chỉ tích cực tham gia mà còn vận động mọi người cùng hưởng ứng việc làm cao đẹp này.

Nữ thanh niên 24 lần hiến máu cứu người

Chị Từ Thị Tuyên tham gia Ngày hội hiến máu do huyện Thạch Hà tổ chức

Chị Từ Thị Tuyên tham gia Ngày hội hiến máu do huyện Thạch Hà tổ chức

Tôi gặp chị Từ Thị Tuyên (SN 1989), cán bộ Chi đoàn xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh trong ngày hội "Giọt máu hồng tình nguyện" ở huyện này. Chị Tuyên đã có 24 lần trực tiếp hiến máu tình nguyện. Với chị, mỗi lần hiến máu là một lần được sẻ chia và cùng với mọi người thắp lên ngọn lửa nhân ái.

Chị Từ Thị Tuyên cho biết: cách đây hơn 10 năm, bố chị bị xuất huyết đường ruột nên thiếu máu phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Rất may, thông qua ngân hàng máu sống của bệnh viện đã có một bạn tình nguyện viên đến hiến máu cho bố chị, nhờ vậy ông đã qua được cơn nguy kịch. Hình ảnh cao đẹp đó cứ đọng mãi trong tâm trí và theo chị suốt thời gian dài tham gia phong trào tình nguyện hiến máu.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị là vào năm 2013, chị hiến máu hai lần trong một ngày: buổi sáng hiến máu cho ngân hàng máu sống ở huyện Thạch Hà, buổi chiều lại nhận được tin báo từ bệnh viện thành phố Hà Tĩnh có một sản phụ sinh xong, không may bị băng huyết nên cần gấp máu để cấp cứu.

"Chiều ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, tôi "đội mưa" đi xe máy đến bệnh viên, nơi sản phụ mất máu sau sinh đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Các bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục để tôi hiến máu cấp cứu. Lấy máu xong, tôi đang nằm nghỉ thì nhận được tin vui sản phụ đã qua cơn nguy kịch, làm cho tôi chẳng còn biết mệt mỏi là gì nữa.

Về đến nhà, chồng tôi hỏi đi đâu về đấy, tôi giấu chồng việc mình “cho máu”, bảo đến nhà bạn có tý việc. Những ngày sau đó, tôi lo lắng theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân vì lần đầu hiến 2 lần/ngày nên tôi bị mệt, phải đi truyền đạm cho khỏe lại. Ít hôm sau, sức khỏe đã trở lại bình thường, cảm giác lo lắng không còn, chỉ có niềm vui cứ lâng lâng đọng lại", chị Tuyên trải lòng.

Tính đến nay, chị Tuyên đã có 24 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ tình nguyện hiến máu, chị Tuyên còn là tuyên truyền viên tích cực, vận động được trên 100 bạn bè, người thân, đoàn viên thanh niên trong xã cùng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo.

Chiến sỹ trẻ 21 lần cho đi giọt máu hồng

Nằm gần Văn phòng cơ quan báo của tôi đứng chân, nên tôi không khó khi tìm đến Đại úy Trần Hậu Hoàng (SN 1987), cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an Hà Tĩnh. Anh được mọi người biết đến với vai trò tiên phong trong các chương trình “Hiến máu tình nguyện” cứu người. Việc “cho máu cứu người” đến với anh tình cờ như một cái duyên. Ký ức về lần đầu “cho máu” vẫn in đậm trong anh. Anh Hoàng chia sẻ: Năm 2006, trên đường đi ôn thi đại học về, vừa ra đến cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi bắt gặp một đám đông bạn trẻ xúm quanh một chiếc xe bus, mình cứ tưởng là có ai đó bị tai nạn giao thông nên theo thói quen cũng tò mò lại xem. Sau đó mới biết, các bạn trẻ sinh viên tình nguyện và nhân dân đang tham gia và vận động hiến máu nhân đạo.

Đại úy Trần Hậu Hoàng, cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu do Đoàn thanh niên đơn vị tổ chức

Đại úy Trần Hậu Hoàng, cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu do Đoàn thanh niên đơn vị tổ chức

"Nhìn mọi người hiến máu tình nguyện, nhìn cái kim lấy máu "to dã man" khiến tôi sợ đau, sợ cho máu rồi ảnh hưởng đến sức khỏe… Bao nhiêu cái sợ, cái lo cứ lấn cấn trong đầu. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ rằng, mình có sức khỏe sao không làm gì giúp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, và tôi mang theo suy nghĩ đó tiến đến ký tên vào tờ giấy đăng ký hiến máu tình nguyện. Lần đầu tiên ấy, tôi đã “cho” 250ml máu của mình và được biết mình mang nhóm máu B, Rh(+)", anh Hoàng nói.

Từ đó đến nay, đến hẹn lại lên, cứ đủ 4 tháng sau lần hiến máu gần nhất, anh Hoàng đều cố gắng tham gia hiến máu tình nguyện để “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Anh luôn tâm niệm, làm sao có thể kết nối được những tấm lòng nhân ái, thu hút được ngày càng nhiều người tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.

Sau những lần “cho máu”, anh nhận ra sức khỏe mình hình như tốt hơn, tinh thần phấn chấn hơn vì niềm vui giúp được người khác qua cơn nguy kịch. Cũng chính những lần “cho máu” ấy, anh đã nhận được sự yêu thương, cảm mến từ những người bạn, người thân của người được hiến tặng. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi mà nhiều bạn thanh niên cũng muốn tham gia hoạt động tình nguyện. Chỉ có điều, các bạn chưa mạnh dạn và chưa hiểu biết hết ý nghĩa lớn lao của việc cho đi máu cứu người mà thôi”.

Tính từ 6/2008 đến 21/5/2020, anh Hoàng đã có 21 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa tích cực cổ vũ, động viên mọi người cùng tham gia, Đại úy Hoàng đã góp phần truyền tải, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của phong trào hiến máu nhân đạo, giúp cho nhiều người có được nguồn máu cần thiết, kịp thời trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Những nỗ lực của chị Từ Thị Tuyên, Đại úy Trần Hậu Hoàng và nhiều người khác trong phong trào hiến máu nhiều năm qua, đã góp phần níu giữ nhiều hơn nữa những “cuộc đời ở lại”. Với những đóng góp đó, anh chị nhiều năm liền được tỉnh và huyện khen thưởng. Năm 2020, cả hai anh chị đều được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì đã có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu tình nguyện.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: