Sóc Trăng: Gương sáng trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, sự nhiệt huyết của người tuyên truyền viên chính sách, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày một tăng cao. Đây là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn nhằm nâng cao nhận thức người dân về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, từ đó chủ động tham gia chính sách góp phần hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi cho nhân dân, người lao động trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng, số người tham gia BHXH tự nguyện là 581 người, số người tham gia BHYT là 91.440 người. Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng cán bộ, từng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới cộng tác viên tại huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Về thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú), nhắc đến chú Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Hội Người Cao tuổi thị trấn thì ai cũng biết. Bởi chú là người năng nổ, nhiệt tình trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương. Bên cạnh đó, chú còn được quý mến bởi tấm lòng thiện nguyện của mình dành cho bà con nghèo, khó khăn.

soc trang guong sang trong phat trien nguoi tham gia bhxh tu nguyen bhyt ho gia dinh hinh 1

Chú Nguyễn Văn Sang (thứ hai từ trái sang) đang tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: Thúy An

Năm 1994 chú Sang cùng với một người bạn thành lập bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú (nay là Trung Tâm Y Tế huyện Mỹ Tú), duy trì đến nay đã được 30 năm. Từ chi phí của cá nhân chú Sang, nguồn vận động từ các mạnh thường quân, các tổ chức trong và ngoài huyện, mỗi ngày bếp ăn từ thiện của chú cung cấp cho người dân từ 180 đến 200 phần cơm, cháo và nước sôi miễn phí, giúp bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân có thể đỡ phần nào chi phí khi phải nằm điều trị nội trú tại bệnh viện. Chú cho biết mỗi tháng tính riêng gạo để sử dụng nấu cơm cung cấp miễn phí cho bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh là khoảng 1,5 tấn, tổng các chi phí phục vụ cho bếp ăn từ thiện hàng năm có khi lên đến khoảng 1 tỷ đổng.

Tuy nhiên nguồn vận động tài trợ của các nhà hảo tâm đôi lúc không ổn định, chú phải trích tiền lương hàng tháng của bản thân, đồng thời tham gia làm nhân viên thu BHXH, BHYT cho Ủy ban nhân dân thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, đồng thời làm cộng tác viên thu cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim Hoàng Nguyên để có thêm thu nhập duy trì bếp ăn từ thiện của mình.

Chú Sang chia sẻ:Trên cương vị trước đây là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, nay là Chủ tịch Hội Người Cao tuổi thị trấn và là một cộng tác viên thu BHXH, BHYT, chú Sang đã kiên trì tuyên truyền cho hội viên của mình thấm nhuần ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó vận động con cháu, người thân trong gia đình tích cực hưởng ứng tham gia. Ngoài ra chú còn trực tiếp tư vấn, tuyên truyền cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện - mỗi khi họ đến bếp ăn từ thiện của chú - về tính nhân văn, sẻ chia của chính sách BHYT, giúp mọi người vượt qua khó khăn về tài chính khi không may ốm đau, bệnh tất, nhất là những bệnh mãn tính, hiểm nghèo.

Bên cạnh đó chú còn “đến từng nhà, gặp từng người” tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, giúp mọi người hiểu được BHXH tự nguyện là chính sách ưu việt, mang lại lợi ích lớn cho những người lao động tự do, đồng thời có những dẫn chứng cụ thể của những người đang tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương, để họ “thấm” dần, từ đó yên tâm khi tham gia BHXH tự nguyện.

Chú Sang cho biết: “Để đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT thì bản thân phải nắm vững chính sách, truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Xác định công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, bên cạnh được tham gia các buổi tập huấn do cơ quan BHXH tổ chức, chú đã chủ động nghiên cứu Luật BHXH, Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn thực hiện, các tài liệu, chương trình tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua các phương tiện thông tin đại chúng để bổ sung, hoàn thiện vốn kiến thức của bản thân.

Và quan trọng nhất là phải kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để mọi người hiểu tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Chú cũng mong muốn sau này tất cả mọi người ai cũng có lương hưu để được an nhàn tuổi già, không phụ thuộc và không là gánh nặng cho con cháu cũng như có được tấm thẻ BHYT để đỡ vất vả khi không may đau ốm”.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, sự nhiệt tình của mình, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa ngày một tăng cao. Riêng người tham gia BHYT hộ gia đình do chú Sang phụ trách, hàng năm trung bình chú vận động được khoảng gần 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, riêng năm 2023 chú vận động được 974 người tham gia với số tiền thu gần 600 triệu đồng.

Chú đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn và là gương sáng trong phát triển người tham BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại thị trấn. Chú Nguyễn Văn Sang có thể xem là một tấm gương sáng cho mỗi chúng ta noi theo về sự cống hiến, đóng góp cho cộng đồng xã hội. Và hơn hết, chú đã đem chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: