Theo nguồn tin riêng của báo Nhà báo và Công luận, sự việc xảy ra tại điểm trường Lọng Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Em L.D.P được xác định bị nhốt trong lớp học từ khoảng 16 giờ đến 19 giờ ngày 10/2.
Cụ thể, sau giờ tan học lúc 16 giờ, em P không trở về nhà như thường lệ. Gia đình lập tức chia nhau đi tìm khắp nơi, liên hệ bạn bè, hàng xóm nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Trong khi đó, em P vẫn bị mắc kẹt một mình trong phòng học khóa kín, không điện, không ánh sáng.
Đến khoảng 19 giờ tối, khi quay lại trường với linh cảm bất an, gia đình bàng hoàng phát hiện em P bị nhốt cô độc trong lớp học tối om. Chỉ đến khi cửa lớp được mở, cháu bé mới bật khóc nức nở vì sợ hãi sau nhiều giờ bị bỏ quên.
Ngay trong đêm, gia đình đã trình báo sự việc tới Công an xã Nậm Lầu. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu giáo viên liên quan đến lớp học để làm việc, lấy lời khai, xác minh nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan.
Vụ việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ, đặc biệt là các phụ huynh có con đang theo học tại các điểm trường vùng cao.
Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Vì sao một học sinh tiểu học có thể bị “bỏ quên” suốt nhiều giờ trong lớp học mà không có bất kỳ sự kiểm tra, giám sát nào?
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.