Cách đây ít giờ, Thủ tướng Shinzo Abe vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Mọi hoạt động của người dân Nhật Bản vốn đã hết nhộn nhịp thời gian qua, nay gần như đóng băng.
Các cửa hàng phải đóng cửa, người dân phải ở nhà... đường phố trở nên vắng vẻ - cảnh tượng chưa từng thấy ở đất nước Mặt trời mọc nhiều năm nay.
Dưới đây là những hình ảnh về thành phố Fukuoka, Nhật Bản, trong những ngày chống dịch Covid-19
Một góc nhà ga Hakata ở Shinjuku của Fukuoka. Ngày thường, để tìm một chỗ trống đứng thở thôi cũng rất hiếm hoi - Ảnh: Thạch Long
Khu vực trong mái che là nơi xếp hàng chờ taxi. Thông thường taxi sẽ nối đuôi nhau cả trăm mét ở đây - Ảnh: Thạch Long
Cánh cửa hiếm hoi được mở trong một khách sạn có cả nghìn phòng. Bức ảnh lột tả sự gian nan để tồn tại của ngành dịch vụ khách sạn Nhật Bản trong thời đại dịch - Ảnh: Thạch Long
Những con người lặng lẽ lướt qua nhau - Ảnh: Thạch Long
Khu vực trưng bày một chiếc kiệu Yamakasa – một lễ hội có tuổi đời lên tới 770 năm. Rất hiếm khi mới nhìn thấy cảnh vắng vẻ thế này - Ảnh: Thạch Long
Những tấm gỗ ghi điều ước của người Nhật chìm trong bóng tối - Ảnh: Thạch Long
Người Nhật vào đền cầu bình an. Đây là khuôn viên đền Kushida – ngôi đền nổi tiếng nhất ở Fukuoka - Ảnh: Thạch Long
Một bến xe bus ở khu trung tâm không có một bóng người. Thậm chí đường xá cũng không có xe qua lại - Ảnh: Thạch Long
Người đàn ông cô đơn trên con phố lớn - Ảnh: Thạch Long
Chiếc ô cửa đang chìm trong bóng tối chính là cửa vào Uniqlo trong khu trung tâm thương mại Canal City - Ảnh: Thạch Long
Một con phố ăn chơi ở Nakasu giờ đây vô cùng vắng vẻ - Ảnh: Thạch Long
Đây là cửa hàng bánh rất nổi tiếng ở gần đền Hakozaki. Cửa hàng này ngày thường làm bánh không đủ bán, còn bây giờ không có người mua - Ảnh: Thạch Long
Bà cụ đứng ngoài siêu thị Lumiere, ở Fukuoka. Bình thường Lumiere đông đúc khủng khiếp - Ảnh: Thạch Long
Ga Nakasu Kawabata, một trong những ga chính ở Fukuoka. Con đường trong ảnh dẫn tới một siêu thị miễn thuế rất nổi tiếng ở Fukuoka (Donkihote). Bình thường, siêu thị đó đông đúc đến 12h đêm - Ảnh: Thạch Long
Đường hầm qua đường dẫn vào trung tâm thương mại Canal city. Đây là trung tâm thương mại được khách Trung Quốc yêu thích và thường xuyên ken đặc khách du lịch - Ảnh: Thạch Long
Đường hầm Kawabata. Đây là khu shopping arcade đầu tiên trong lịch sử thành phố Fukuoka. Đường hầm này là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện lớn của thành phố. Bình thường, người ta phải đi chen vai nhau. Chưa bao giờ người ta chứng kiến cảnh này, kể cả lúc 1h sáng - Ảnh: Thạch Long
Nhà chờ xe bus chỉ có một người - Ảnh: Thạch Long
Con phố vắng vẻ hiếm thấy - Ảnh: Thạch Long
Đây là con phố đèn đỏ bình thường rất đông khách say rượu và các cô gái làng chơi. Còn lúc này, hiếm khi thấy người đi qua - Ảnh: Thạch Long
Chấn Phong