Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

(CLO) Phát hiện bị ung thư xương quái ác ở tuổi 18 khiến mọi dự định của Nguyễn Thị Dung đành gác lại. Để níu giữ mạng sống, cô buộc phải cắt bỏ một chân. Dù phải trải qua những cơn đau thấu xương nhưng cô gái trẻ luôn sống lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Với cố, chính sự lạc quan của người bố mắc ung thư máu đã tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục hành trình chiến đấu với K xương.

Bố ung thư máu, con gái ung thư xương

20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời con gái thì Nguyễn Thị Dung (trú xã Bình Minh, Nghệ An) đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo - ung thư xương. Suốt hai năm qua từ khi phát hiện bệnh, thời gian ở bệnh viện của Dung nhiều hơn ở nhà. Đau đớn do bệnh tật và thuốc thang nhưng cô gái trẻ chưa bao giờ buông xuôi.

Nhớ lại ngày mới phát hiện bệnh, Dung vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô kể, vì gia đình làm nông, đông anh chị em, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền ra Hà Nội học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động, mong muốn phụ giúp bố mẹ. Nhưng thời điểm này Dung thấy cơ thể có những triệu chứng lạ, hay tê mỏi nhẹ ở chân.

anh-1-4.jpg
Bị ung thư xương, Nguyễn Thị Dung phải cắt bỏ một chân. Ảnh: Kim Long

Uống thuốc nhưng tình trạng tê mỏi không giảm, Dung đi khám ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An trong lúc về quê chờ kết quả visa. Sau đó, thay vì thông báo visa đi nước ngoài được duyệt, Dung bàng hoàng nhận kết quả mắc ung thư xương. Ở tuổi 18, khi mọi kế hoạch vừa mới mở ra thì Dung đành gác lại để bắt đầu hành trình điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).

Để vượt qua những ngày tháng đó là điều khủng khiếp đối với cô gái trẻ. Nhất là hơn 4 năm qua, bố của cô – ông Nguyễn Khắc Lý (SN 1973) cũng đang chống chọi với bệnh ung thư máu. “Nhiều năm chứng kiến bố điều trị ung thư máu nên tôi hiểu rõ những nỗi đau mà bố phải trải qua, chưa kể vấn đề tiền bạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc bệnh hiểm nghèo như bố. Vì thế, khi nhận kết quả ung thư xương giai đoạn 2, tôi sốc lắm”, Dung nhớ lại.

Nhưng rồi, khi nhìn mẹ suy sụp, Dung lại tự động viên tinh thần mình cố gắng, sống lạc quan hơn để người thân bình tâm. Dung chia sẻ, chính sự lạc quan của bố đã tiếp thêm động lực để bản thân không rơi vào tuyệt vọng, buông xuôi. Cô cũng được nhiều bạn bè, họ hàng động viên, hàng ngày gọi điện an ủi và tâm sự.

Ngồi cạnh cô con gái với đầu trọc lóc, ông Lý không khỏi xúc động. Ông trầm ngâm: “Từ người khỏe mạnh, sức khỏe tôi giảm sút vì bị ung thư máu. Từ lúc bị bệnh mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ quán xuyến, cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi luôn lạc quan, động viên vợ vì các con mà cố gắng. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ hoàn cảnh gia đình mình lại rơi vào bi kịch như vậy khi con gái cũng mắc bệnh hiểm nghèo”.

Với ông, việc hai bố con mắc bệnh hiểm nghèo là cú sốc lớn. Dù vậy, ông luôn động viên con “hãy sống chung với lũ”. “Mình sống sao cho ý nghĩa mỗi ngày”, ông chia sẻ. Tuy vậy, trước áp lực của kinh phí điều trị bệnh, mới đây gia đình ông đã phải bán đi một phần đất để lấy tiền điều trị bệnh cho hai bố con.

Sự lạc quan của cô gái trẻ

Nhìn lại 2 năm kể từ ngày biến cố ập đến, Dung những tưởng có những ngày bản thân không thể vượt qua được. Đó là dịp Tết Nguyên đán năm 2025, cũng là thời điểm tổ chức đám cưới chị gái, Dung bị ngộ độc hóa chất, sốc thuốc nên phải nằm phòng điều trị gần 3 tuần. Cô chỉ có thể nằm im trên giường bệnh, với hai tay truyền giăng kín. Ngày chị gái về nhà chồng, mẹ con Dung vẫn ở bệnh viện, phải gửi lời chúc, dặn dò qua cuộc gọi video, ai cũng nghẹn ngào.

Đợt phải ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết khiến tâm trạng Dung càng tệ đi. Dung chia sẻ: “Nhìn bệnh viện vắng hoe, lác đác người, tôi cứ nghĩ khi đó bản thân không thể vượt qua nổi, lúc nào trong đầu cũng đầy suy nghĩ tiêu cực, khóc mãi”, cô nhớ lại.

anh-2-2.jpg
Dung hạnh phúc cùng bạn bè, người thân trong dịp sinh nhật tuổi mới. Ảnh: Kim Long

Một khoảng thời gian khác, Dung lại xuống tinh thần vì không đáp ứng được thuốc, khối u ngày một to lên. Khi đó, cô không ăn uống được, đêm chợp mắt nhiều nhất cũng chỉ được 10-15 phút, liên tục phải xoa bóp chân vì đau. Do không đáp ứng được thuốc, cuối cùng Dung phải cắt bỏ một phần chân trái để giữ mạng sống.

“Khi tỉnh dậy chỉ còn một chân, tôi đau và muốn buông xuôi. Nhưng rồi tôi tìm lại động lực từ những người cùng cảnh ngộ. Hơn nữa, tôi không muốn bố mẹ phải suy sụp vì mình nên tự động viên bản thân sống lạc quan, vui vẻ”, Dung chia sẻ.

Hiện sau nhiều đợt hóa trị, mái tóc dài mượt của Dung đã rụng hết, nhưng cô không còn cảm thấy buồn hay tự ti, thay vào đó là sự vui vẻ, lạc quan. Qua mạng xã hội, cô còn truyền tinh thần đó cho nhiều bạn đồng bệnh, cùng động viên nhau vượt qua bạo bệnh.

Mới đây, trong căn nhà nhỏ của gia đình, Dung nở nụ cười tươi khi đón sinh nhật tuổi 20 cùng bạn bè, người thân. Ngồi ở trung tâm, Dung hạnh phúc cầm chiếc bánh kem, chụp ảnh kỷ niệm với mọi người. Chiếc đầu trọc do hóa trị, một bên mắt bị viêm do tác dụng phụ của thuốc cũng không giấu được niềm vui của cô gái 20 tuổi. Bộ ảnh sinh nhật sau đó còn được chia sẻ trên mạng, hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận cổ vũ, động viên.

Với cô gái trẻ, mắc ung thư ở tuổi 18 là một biến cố lớn. Nhưng cô tự tin rằng với sự đồng hành, động viên của những người thân yêu, cô có thể vượt qua. “Mỗi ngày tôi cố gắng sống tốt hơn một chút, không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì tôi vẫn còn hy vọng rằng một ngày nào đó cuộc đời sẽ dịu dàng với với mình”, Dung nói rồi nở nụ cười tươi.

Chiều muộn, trong căn nhà nhỏ với khoảng sân đang phơi đầy lúa, Dung ngồi nghỉ ngơi cùng bố mẹ, người thân. Dẫu khó khăn đang ở phía trước nhưng Dung cùng người bố của mình vẫn giữ tinh thần lạc quan để sống chung với bệnh tật, níu giữ sự sống quý giá…

Xem thêm

Lạng Sơn tăng cường phòng chống đuối nước trong dịp hè 2026

Lạng Sơn tăng cường phòng chống đuối nước trong dịp hè 2026

(CLO) Trước dịp hè năm 2026, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, trang bị, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Đây là hành động kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thương tâm, mang lại sự an tâm cho phụ huynh và môi trường an toàn cho trẻ nhỏ.

dâu da

An Giang: Nơi thức giấc cùng 'mùa vàng' dâu da

(CLO) Tháng 5 gõ cửa miền Tây mang theo những cơn nắng rải mật, đó cũng là lúc dải đất Thất Sơn huyền bí, mà tâm điểm là đỉnh Núi Cấm, từ từ thức giấc trong một nhan sắc mới. Không ồn ào, phô trương, mùa dâu da nhẹ nhàng thả những giọt vàng óng ả ôm trọn lấy những thân gỗ trầm mặc, đánh thức cả một vùng ký ức ngọt lành của người lữ khách phương xa và thắp lên nhịp sống rộn rã cho người dân bản địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với hơn 22.000 ha cao su chết, kém phát triển. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng làm cho có để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án.

Cỡ chữ bài viết: