Ngày 13/5, TAND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ấn định thời gian xét xử vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai). Theo đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi: Tài đen, SN 1990, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ diễn ra vào ngày 26/5.
Ngang nhiên cầm 2 khẩu súng xông vào ngân hàng cướp tiền
Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Sau khi mua số vũ khí quân dụng trên, Tài Đen đã cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại Thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.
Trước khi cướp ngân hàng, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.
Sau khi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, khoảng 15h30 ngày 19/1, Lê Văn Ân điều khiển xe máy Exciter lắp BKS 77G1 - 313.12 (biển của xe máy khác) rồi chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Tại đây, Tài đen rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn uy hiếp, đe doạ, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của Ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. Sau đó, Tài và Ân đã lấy đi số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát qua các tuyến đường đã khảo sát trước đó.
Nhằm xóa hết dấu vết, 2 đối tượng đã chôn chiếc xe máy đã sử dụng trước đó, lấy số tiền vừa cướp bỏ vào 2 chiếc gùi. Sau đó, chúng cởi bỏ quần áo ngoài, mũ grab, giầy, tất, găng tay vào một bao tải rồi mỗi đối tượng điều khiển một chiếc xe chở gùi đựng tiền đến một con hẻm nằm trên đường Trường Chinh, phường Diên Hồng (cách chỗ cướp khoảng 4,7 km, cách hố chôn xe khoảng 400m) đổ xăng đốt, trong đó có một hộp tiếp đạn.
Để xóa hết mọi dấu vết, chúng tiếp tục điều khiển xe mô tô mang theo hai gùi đựng tiền đi đến khu vực xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Sau đó, cả hai lấy xăng trong xe đốt 2 gùi, quần áo, mũ bảo hiểm và các vật dụng liên quan rồi đẩy hai chiếc xe mô tô xuống Biển Hồ. Sau khi các đồ vật trên cháy hết, Tài và Ân mang theo súng, tiền và sử dụng túi phao bơi khoảng 100m đến chỗ giấu xe đầu tiên, lấy quần áo, dép trong cốp xe thay và bỏ tiền vào cốp xe rồi chạy về nhà thuê ở xã Chư Păh.
Kế hoạch rửa tiền và lý lịch bất hảo của giang hồ "Tài đen"
Lo sợ tiền của Ngân hàng có số serri khi sử dụng sẽ dễ bị phát hiện nên Tài đã bàn với Ân sẽ mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TP Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện. Tài đen và Ân đã sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng (nhẫn), sau đó bán lại số vàng này cho một của hàng vàng bạc tại Thuận An, TP. Hồ Chí Minh (nhưng không nhớ địa chỉ) được 303 triệu đồng. Đến chiều ngày 21/1, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.
Sau khi chia tiền, Ân dùng 10 triệu đồng mua lại chiếc xe của Tài để sử dụng; lấy 70 triệu đồng đưa cho vợ và nói “đây là tiền đòi nợ được mang về trả cho mẹ”. Sau khi trả 55 triệu, còn lại 15 triệu đồng vợ đã đưa lại cho Ân và đối tượng này dùng mua xe Cup50, tiêu xài cá nhân.
Đặc biệt, với số tiền 830 triệu đồng còn lại, Ân đi mua một giỏ quà Tết, mở một số hộp bánh, kẹo rồi xếp số tiền này vào trong các vỏ hộp bánh, kẹo và dùng băng dính dán lại giỏ quà như chưa bị bóc. Sau đó, Ân đưa giỏ quà cho vợ, kèm theo lời nhắn: “Cầm về thắp hương, qua Tết thì lấy bánh cho con nó ăn”.
Tin lời chồng nói, vợ Ân cầm giỏ quà về để lên bàn thờ ông địa trong phòng khách gia đình. Sau đó thấy cháu khóc nên em gái của vợ Ân đã bóc bánh cho cháu ăn thì thấy nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Nghĩ là tiền của chị gái tiết kiệm nên cô em đã cất toàn bộ số tiền này vào trong tủ quần áo của chị. Chỉ khi được Công an triệu tập làm việc, gia đình mới hay biết về số tiền cất giấu trong giỏ quà là do Ân và Tài cướp của ngân hàng mới có, nên đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra.
Về phía Tài đen đã dùng 42 triệu đồng từ vụ cướp mua một chiếc xe đạp trợ lực điện màu đen và mua 3 chỉ vàng. Ngoài ra, theo lời khai Tài bị một đối tượng bán ma túy đá (hiện chưa xác định được) lừa lấy mất 700 triệu đồng.
Mặc dù kịch bản trong vụ cướp được các đối tượng lên rất tỉ mỉ, tinh vi, vậy nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an sự sắc bén, mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, chuyên án đã được phá sau 18 ngày gây án. Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.
Quá trình khám xét, lực lượng Công an còn thu giữ tại nơi ở của các đối tượng 4 khẩu súng; 46 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên đến vụ án. Sau khi bắt giữ Tài đen - cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” với lý lịch “bất hảo” khi đang “gánh” trên người 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 1/2/2016, Tài đen đã chấp hành xong hình phạt tù.