Tây Ninh: Người dân phát hiện “dị vật” giống con sâu trong chai nước Sting đỏ

Tây Ninh: Người dân phát hiện “dị vật” giống con sâu trong chai nước Sting đỏ

(Congluan.vn) - Ông Võ Tấn Cọp, SN 1950, trú tại ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, chai nước Sting này được mua từ một quán ven đường và khi chuẩn bị bóc ra để sử dụng thì người đàn ông này đã phát hiện ra dị vật.

Ông Võ Tấn Cọp và chai nước có dị vật

Với suy nghĩ muốn góp tiếng nói đến nhà sản xuất nên cẩn thận hơn trong vấn đề vệ sinh thực phẩm của mình, ông Cọp đã liên lạc với phóng viên để trình bày sự việc. Quan sát kỹ cho thấy, hình dáng dị vật trong chai nước Sting này gần giống như một loài sâu…

Mua 3 chai “dính” 1 chai có di vật

Theo thông tin được cung cấp từ phía ông Lê Tấn Cọp thì sáng ngày 24/3/2015, ông có cùng với một số người bạn đi lên núi Bà Đen du lịch. Khi chuẩn bị đi lên tới chân núi, ông Cọp có mua từ một quầy bán hàng tạp hóa ở ven đường 3 chai nước Sting loại hương dâu màu đỏ với giá 12.000 đồng/1 chai để uống trong hành trình leo núi. Trong cuộc đi chơi đó, ông Cọp có uống hai chai Sting và còn một chai nên mang về nhà để uống…

Đến sáng ngày hôm sau tức 25/3/2015, ông Cọp có mang chai nước ngọt Sting đã mua từ hôm qua ra với mục đích để uống giải khát, khi đang chuẩn bị vặn nắp chai thì thoáng qua quan sát thấy bên trong có vật gì đó đang nổi lên trên mặt lượng nước ngọt. Ông Cọp cố gắng quan sát thật kỹ thì phát hiện đúng là bên trong có một vật gì đó giống một con sâu nhỏ được tách thành hai thân. Cho rằng sự việc này đáng ngờ nên ông Cọp không uống chai nước này nữa, cũng không vặn nắp mà cất vào trong nhà.

Ông Cọp cho biết, khi phát hiện ra dị vật có ở bên trong chai nước Sting khi ngồi chơi với mấy người bạn, ông có mang câu chuyện này ra kể với mọi người. Bản thân ông Cọp lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều đến chai nước đó nên cho rằng, việc này là rất đơn giản, có thể vứt chai nước đi là xong. Mấy người bạn của ông Cọp lúc này mới nói rằng tốt nhất là nên thông báo lên phương tiện truyền thông để gửi thông điệp đến nhà sản xuất để họ cẩn trọng hơn đối với sản phẩm của mình, còn nếu như đây là một vấn đề gì khác thì những người liên quan cũng có hướng giải quyết chính xác.

Tiếp xúc với ông Cọp, trực tiếp quan sát chai nước Sting nhận thấy, đây là loại chai nước vỏ nhựa, có dung tích 330ml, có ghi rõ ngày sản xuất là 28/1/2015 và hạn sử dụng đến ngày 28/7/2015. Toàn bộ phần vỏ của chai nước vào phần nắp đây không hề có biểu hiện khác lạ như thể bị tác động từ ngoài. Bản thân ông Cọp cũng khẳng định, từ lúc mua cho đến thời điểm làm việc với phóng viên chưa có bất kỳ tác động nào đến chai nước. Lúc phát hiện ra thì ông mới chỉ đưa lên để chuẩn bị khui nắp nhưng nhìn thấy “vật thể lạ” nên ông đã dừng lại.

Quan sát phía bên trong chai nước Sting này rõ ràng nhận thấy một dị vật khó xác định là thứ gì, theo như phán đoán của ông Cọp thì đó có thể là con sâu hay một vật gì đó. Dị vật này nổi và mắt thường có thể quan sát một cách dễ dàng… Trình bày với phóng viên, ông Cọp cho biết: “Khi tôi phát hiện thấy chai nước có dị vật cũng chẳng biết suy diễn nguyên nhân là từ đâu. Tôi mua cả thể 3 chai nhưng hai chai kia hết sức bình thường. Từ trước đến nay, tôi là một người không uống cà phê nên khi đi ngồi với bạn bè đều uống các loại nước ngọt, cũng đã có lần uống Sting và chưa có lần nào phát hiện ra dị vật cả”.

Dị vật bên trong chai nước Sting

Chỉ muốn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Ông Cọp chia sẻ, ông từng là cán bộ của Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh và đã nghỉ hưu từ năm 1991. Thời gian sau khi nghỉ hưu, ông Cọp có tham gia một số công việc khác nhau nhưng thời gian gần đây thì chủ yếu đi du lịch, giao lưu bạn bè khắp nơi. Gia đình có 4 người con trai thì ai nấy đều phương trưởng và lập nghiệp tại thành phố. Vợ ông Cọp vốn là một nữ giáo viên khá nổi tiếng ở tỉnh Tây Ninh.

Tại nơi ở của gia đình tại ấp Long Mỹ, vợ chồng ông Cọp có cho xây dựng một số phòng học để dạy thêm. Vợ ông Cọp sau khi nghỉ hưu cũng vẫn tiếp tục tổ chức lớp dạy học cho các cháu bé. Điều đáng nói là số tiền thu được từ việc tổ chức dạy thêm vợ chồng ông Cọp đều dành đi làm từ thiện. Mỗi năm 2 lần, vợ chồng ông Cọp tổ chức trao quà cho các cháu thiếu nhi tại địa phương và dịp Tết Trung Thu hay các ngày lễ lớn. Bản thân vợ chồng ông Cọp luôn nghĩ rằng, việc dạy học rồi đi làm từ thiện như vậy sẽ giúp cho cuộc sống của mình cảm thấy thoải mái hơn. Chính vì vậy, theo lời ông Cọp, ông phản ánh với báo chí về hiện tượng lạ có trong chai Sting trên không phải là để ra “yêu sách” hay đòi hỏi bồi thường này nọ bởi “chai nước chẳng đáng giá là bao nhiêu, cái cần là làm sao phải bảo vệ cho người dân được sử dụng sản phẩm tốt nhất, để tránh đi những trường hợp tương tự”.

Chia sẽ thêm với phóng viên, ông Cọp cho biết, ông sẽ cất chai nước Sting này cẩn thận vì đã phát ngôn lên báo chí thì phải đảm bảo có bằng chứng trong tay. 

Nước giải khát Sting là một trong những sản phẩm của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. Trao đổi với phóng viên báo Đại Lộ về sự việc này, ông Trương Văn Hiền, Bộ phận Marketing, Văn phòng Sales Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam) cho biết, phía công ty chưa nhận được bất cứ thông tin phản ánh từ khách hàng. “Pepsico khi nhận được bất kỳ thông tin nào đều phải xác minh. Hiện tại, chúng tôi đã báo thông tin lên trên bộ phận pháp lý và ngay sau khi có kết quả Pepsico sẽ trả lời về sự việc”- ông Hiền nói.

Theo Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: