Tháng 3, ngắm hoa Sơn Tra trên đỉnh Tà Xùa
(CLO) Tháng 3, khi mùa xuân vẫn còn rực rỡ trên những triền núi cũng là lúc bắt đầu vào mùa hoa Sơn Tra (táo mèo) nở hoa rộ, đẹp như những cô gái Mông tới tuổi cập kê, chờ tiếng khèn gọi bạn.
Không trắng tinh khôi như những bông hoa mơ, hoa mận, hoa Sơn Tra (táo mèo) có màu trắng ngà mang vẻ đẹp mộc mạc, hoang dã nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Tháng 3, khi mùa xuân vẫn còn rực rỡ trên những triền núi cũng là lúc bắt đầu vào mùa hoa táo mèo nở rộ, đẹp như những cô gái Mông tới tuổi cập kê, chờ tiếng khèn gọi bạn.
Núi rừng Tà Xùa (Sơn La) được phủ một màu trắng điểm xuyết với sắc hồng của hoa đào. Đỉnh Tà Xùa quanh năm có mây và sương gió nên những cánh hoa táo mèo bung xòe rất cứng cáp, bám trụ trên những cành khẳng khiu, mốc thếch rong rêu.
Bên những con đường nhỏ quanh co, những cành hoa hoa táo mèo ngậm sương gió đua nở, thả từng chùm dài đung đưa bên đường, khiến du khách phải dừng chân ngắm nhìn.
Táo mèo rừng còn có tên theo tiếng dân tộc Mông là Sơn Tra, Tu Di. Cả tỉnh Sơn La hiện có gần 9.000ha cây táo mèo, được trồng nhiều ở 3 huyện: Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu. Ở Tà Xùa, Xím Vàng (thuộc huyện Bắc Yên), đây là một trong những cây ăn quả chủ lực của đồng bào vùng này.
Nơi đây có những vùng được trồng khá nhiều, thành những khu rừng táo mèo và được bảo vệ rất nghiêm ngặt.Khi tới mùa táo chín, vào khoảng tháng 10 hàng năm, trưởng bản “phát lệnh” mở cửa rừng, người dân mới được phép vào thu hoạch.
Tới Tà Xùa ngắm hoa, nếu được hôm có nắng đẹp, màu hoa táo mèo sẽ nổi bật hơn trên nền trời xanh.Du khách sẽ thỏa mãn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này.
Và nếu đã “phải lòng” sắc trắng ấy, bạn sẽ phải thêm một lời hẹn trở lại, khi những bông hoa được kết trái.
Tháng 10 chính là thời điểm đáng để hẹn hò trên đỉnh Tà Xùa khi mùa táo chín tỏa hương thơm ngát núi rừng. Du khách sẽ thích thú với hương vị “tình yêu” của loại rượu được ngâm với quả táo mèo rừng. Hẹn gặp lại tháng 10 nhé, Tà Xùa.
Bài, ảnh: Tiến Vinh