Chỉ sau vài ngày ra rạp, bộ phim do Nhà nước đặt hàng “Thanh âm vượt đại dương” đã đạt tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng tính đến cuối giờ chiều 27/7, theo thống kê của Box Office Vietnam. Hiện phim tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng doanh thu, sau ba tác phẩm ngoại là “Conan Movie 29”, “The Odyssey” và “Minions và Quái vật”.
Nếu chỉ nhìn vào con số tuyệt đối, hơn 4,9 tỷ đồng sau bốn ngày công chiếu là mức doanh thu khá khiêm tốn so với mặt bằng của thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của một bộ phim lịch sử - cách mạng không sử dụng công thức giải trí thương mại và phải cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt bom tấn quốc tế, kết quả này lại mang nhiều ý nghĩa hơn những gì doanh thu phản ánh.
Trong nhiều năm trở lại đây, phòng vé Việt Nam chứng kiến sự thống trị của các bom tấn Hollywood, phim hoạt hình Nhật Bản hay những tác phẩm thương mại có chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Không ít phim do Nhà nước đặt hàng sau khi hoàn thành gần như chỉ phục vụ các đợt chiếu nội bộ hoặc các tuần phim chuyên đề, rất ít cơ hội tiếp cận thị trường thương mại.
Ở bối cảnh đó, việc “Thanh âm vượt đại dương” duy trì được vị trí thứ tư về doanh thu là tín hiệu đáng ghi nhận. Điều này cho thấy bộ phim vẫn tìm được nhóm khán giả riêng, bất chấp sự cạnh tranh rất mạnh về suất chiếu, truyền thông và sức hút thương hiệu.
Đặc biệt, đây không phải là một tác phẩm được sản xuất với mục tiêu tối đa hóa doanh thu. Phim thuộc dòng lịch sử - chính luận, hướng tới việc tái hiện một giai đoạn đặc biệt của đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử. Vì vậy, tiêu chí đánh giá thành công của phim không thể chỉ dừng ở con số phòng vé.
Khi khán giả trẻ ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí trên các nền tảng số, việc một bộ phim lịch sử có thể kéo người xem tới rạp cho thấy nhu cầu tiếp cận những câu chuyện về lịch sử dân tộc vẫn tồn tại, nếu tác phẩm được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn.
Kết quả này cũng đặt ra kỳ vọng trong tương lai, các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước sẽ được đầu tư đồng bộ hơn từ khâu sản xuất đến phát hành, truyền thông và khai thác sau phát hành. Khi đó, thành công của dòng phim này sẽ không chỉ được đo bằng doanh thu, mà còn bằng khả năng đưa lịch sử, văn hóa và những giá trị của dân tộc đến gần hơn với công chúng đương đại.
“Thanh âm vượt đại dương” do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về các tù nhân chính trị tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954.
Phim kể về Tâm - một cô gái biết chơi đàn bầu và tham gia hoạt động cách mạng. Theo nhiệm vụ của tổ chức, cô hóa thân thành y tá Mây để vào chăm sóc, hỗ trợ những người tù đang bị giam giữ tại Côn Đảo. Tại đây, Tâm gặp lại Duy, người đồng chí đang cùng các chiến sĩ bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển.
Hình ảnh cây đàn bầu và tiếng đàn trở thành sợi dây xuyên suốt bộ phim, biểu tượng của bản sắc Việt và khát vọng tự do. Phần lớn ngoại cảnh được quay trực tiếp tại Côn Đảo, góp phần tăng tính chân thực.
Dàn diễn viên trong phim gồm NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình, Nguyễn Thùy Dương (vai Tâm - y tá Mây), Nguyễn Quang Thuận (vai Duy), NSƯT Nguyễn Vĩnh Xương cùng các diễn viên nước ngoài Maurise Nash, Martin Kruger và Charlie Win.