Thanh Hoá: Tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích do lật thuyền tại xã Nông Cống

(CLO) Ông Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích do lật thuyền trên địa bàn xã đang được lực lượng chức năng gấp rút triển khai.

Chiều ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 2 người mất tích.

img_20250930_152959.jpg
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung tìm kiếm nạn nhân.

Theo ông Đức, khoảng 20 giờ tối ngày 29/9/2025, tại thôn Làng Trù, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, bà Lê Thị Đ (sinh năm 1932) cùng cháu Nguyễn Văn T (sinh năm 2000), chị Vũ Thị T (con dâu bà Đ), cả 3 người đi cùng thuyền di chuyển ra khỏi khu vực bị ngập lụt thì bất ngờ bị lật thuyền.

img_20250930_153038-2141005765c4272c2c064fea9c1d7723.jpg
img_20250930_154231.jpg
Quanh khu vực Làng Trù, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá bị ngập sâu nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến bà Đ và cháu T bị lũ cuốn mất tích, chị T may mắn bám được vào cây xanh nên an toàn.

Đến sáng ngày 30/9/2025 lực lượng chức năng của địa phương và cơ quan cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bà Đ lúc 07h45 phút.

img_20250930_153005-af8c85ca62476d946211c8bc08b8b795.jpg
Hiện đã tìm thấy thi thể bà Đ lúc 07h45 phút ngày 29/9.

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của cháu T.

Xem thêm

Cao Bằng: Nỗ lực cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Cao Bằng: Nỗ lực cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 16/5 đã gây ra trận ngập lụt nghiêm trọng tại các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và một số khu vực lân cận tỉnh Cao Bằng, làm thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và công trình dân sinh... Tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng huy động các ngành chức năng giúp người dân từng bước khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Biên phòng Huế mang sinh kế vượt biên giới đến với bản Sê Sáp (Lào)

Biên phòng Huế mang sinh kế vượt biên giới đến với bản Sê Sáp (Lào)

(CLO) Trong hai ngày 16 và 17/5, tuổi trẻ các đơn vị trên hai tuyến biên giới thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu vực biên giới.

Ninh Bình yêu cầu di dời toàn bộ cư dân tại 2 chung cư cấp D

Ninh Bình yêu cầu di dời toàn bộ cư dân tại 2 chung cư cấp D

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND phê duyệt phương án di dời và hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu nhà chung cư số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, cháy nổ.

Không chủ quan với 'giặc lửa' khi thời tiết nắng nóng cực đoan

Không chủ quan với 'giặc lửa' khi thời tiết nắng nóng cực đoan

Ngày 16/5, Đảng ủy, UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu cơ sở và người phụ trách công tác PCCC&CNCH tại cơ sở. 

Mường Lát (Thanh Hóa): Khám phá ngôi chùa giữa đại ngàn biên viễn

Mường Lát (Thanh Hóa): Khám phá ngôi chùa giữa đại ngàn biên viễn

(CLO) Giữa đại ngàn biên viễn phía Tây Bắc Thanh Hóa, Thiền viện Đại Hóa - Chùa Tén Tằn hiện lên như một điểm tựa tâm linh thanh bình nơi miền sơn cước. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc vùng cao, ngôi chùa còn mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết nơi vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Thầy giáo thương binh và hành trình đi tìm lại món quà đặc biệt của Bác Hồ

Thầy giáo thương binh và hành trình đi tìm lại món quà đặc biệt của Bác Hồ

(CLO) Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho Trường cấp II Nam Liên (nay là trường Kim Liên) một bức ảnh chân dung. Đó cũng là món quà cuối cùng của Người trước lúc đi xa. Sau đó, món quà đặc biệt này bị thất lạc, để lại tiếc nuối đối với nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Trăn trở, thao thức nên thầy giáo Hoàng Nguyên dù là thương binh, cụt một chân nhưng đã dành nhiều năm cất công tìm lại bức “hình” trên của Bác.

Cỡ chữ bài viết: