Các quan chức Israel cho biết ông Larijani nằm trong số các mục tiêu của loạt cuộc tấn công do quân đội nước này tiến hành trên khắp Iran trong đêm. Nếu được xác nhận, ông sẽ là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng kể từ khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei qua đời vào 28/2 - ngày đầu tiên của cuộc xung đột.
Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran sau đó công bố một bức thư viết tay được cho là của ông Ali Larijani, đăng trên tài khoản mạng xã hội của ông. Bức thư nhằm tưởng niệm các thủy thủ Iran thiệt mạng trong một vụ tấn công của Mỹ trên vùng biển quốc tế. Hiện chưa thể xác định liệu bức thư này có chứng minh ông vẫn còn sống hay không.
Ông Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nhiều năm, từng dẫn đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây và giữ chức Chủ tịch Quốc hội Iran. Lần xuất hiện công khai gần nhất của ông là hôm 13/3 tại Tehran, khi tham gia biểu tình Ngày Al-Quds cùng Tổng thống Masoud Pezeshkian.
Cùng ngày, Israel cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng Basij. Quân đội Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành cuộc tấn công “có mục tiêu” vào trung tâm Tehran dựa trên “thông tin tình báo chính xác” từ Cục Tình báo Quân sự, qua đó tiêu diệt chỉ huy lực lượng Basij.
Basij là lực lượng bán quân sự tình nguyện trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được thành lập sau cuộc cách mạng năm 1979, đóng vai trò đảm bảo an ninh nội bộ và thường được triển khai trong các chiến dịch kiểm soát biểu tình trên toàn quốc.
Nếu các thông tin được xác nhận, ông Soleimani và ông Larijani sẽ là những nhân vật cấp cao nhất bị ám sát kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào ông Ali Khamenei và một số thành viên gia đình ông vào ngày 28/2.