Hôm 23/1, Mỹ đã chính thức hoàn tất thủ tục rời khỏi tổ chức này sau một năm tuyên bố quyết định. Một trong những lý do là vì chính quyền Mỹ đã chỉ trích cách thức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xử lý đại dịch COVID-19.
Tổng thống Donald Trump cho rằng WHO đã không hành động độc lập khỏi "ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO" và rằng cơ quan này yêu cầu "các khoản thanh toán quá nặng nề" từ phía Mỹ đã đóng góp.
WHO khẳng định vẫn giữ vững lập trường về các biện pháp ứng phó với "cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu chưa từng có" do đại dịch gây ra, đồng thời cho biết thêm rằng "các hệ thống mà chúng tôi đã phát triển và quản lý trước, trong và sau giai đoạn khẩn cấp của đại dịch, và hoạt động 24/7, đã góp phần giữ an toàn cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ".
Trước đây, Mỹ vốn là nhà tài trợ hàng đầu của WHO, với khoản đóng góp thường niên lên tới hàng trăm triệu USD cùng đội ngũ chuyên gia y tế công cộng đông đảo.
Hiện tại, Mỹ đã ngừng tham gia vào các cơ quan lãnh đạo, ủy ban và nhóm kỹ thuật của WHO, kể cả nhóm đánh giá chủng cúm để phát triển vắc xin hàng năm. Để thay thế, chính quyền Mỹ cho biết đang thúc đẩy hợp tác y tế song phương trực tiếp với các quốc gia, bỏ qua vai trò trung gian của WHO.
Về nghĩa vụ tài chính, dù đã thông báo trước một năm, WHO cho biết Mỹ vẫn chưa thanh toán các khoản phí còn tồn đọng cho năm 2024 và 2025, với số dư hơn 133 triệu USD. Tuy nhiên, một quan chức chính quyền Mỹ phủ nhận nghĩa vụ này, tuyên bố nước này không có nghĩa vụ phải thanh toán trước khi rút lui.