Triển lãm do Artnam Gallery tổ chức, giới thiệu khoảng 60 tác phẩm thuộc nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa..., mang đến cái nhìn tương đối đầy đủ về hành trình sáng tạo nghệ thuật của một họa sĩ Hà Nội giàu cá tính nhưng sống kín tiếng. Đây cũng là dịp để công chúng tiếp cận gần hơn với thế giới hội họa đậm chất Việt mà ông dành trọn tâm huyết trong suốt cuộc đời.
Sinh năm 1942 tại Hà Nội, Trần Nguyên Dũng theo học hội họa từ nhỏ tại các xưởng vẽ của các họa sĩ Lương Xuân Nhị và Phạm Viết Song. Sau nhiều năm làm công tác mỹ thuật và vẽ tranh cổ động, ông chỉ thực sự bước vào hành trình sáng tác tự do khi nghỉ hưu.
Theo bà Trương Thanh Trà, vợ cố họa sĩ, Trần Nguyên Dũng dành phần lớn thời gian cho hội họa. Ông thường vẽ ngày, vẽ đêm trong tiếng nhạc của Phạm Duy, như một cách nuôi dưỡng thế giới nội tâm giàu hoài niệm của mình.
Đại diện đơn vị tổ chức triển lãm, ông Phan Đại Thắng cho biết, tranh của Trần Nguyên Dũng mang đến cho người xem cảm giác thư thái, như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Dù thể hiện cảnh lễ hội, phố phường hay hình ảnh thiếu nữ, tác phẩm của ông luôn giữ được sự nền nã, yên hòa và tinh thần an nhiên.
Theo ông Thắng, Trần Nguyên Dũng là một trong số ít họa sĩ thành thạo nhiều chất liệu hội họa. Nếu ở sơn mài là sự bền bỉ và kỷ luật, ở lụa là vẻ mềm mại, tiết chế thì với sơn dầu, ông thể hiện bút pháp phóng khoáng và màu sắc mạnh mẽ hơn. Dấu ấn riêng của họa sĩ nằm ở khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự rực rỡ và chiều sâu lắng đọng.
Không gian triển lãm được chia thành 3 chủ đề chính. "Những ngày có hội" tái hiện sinh hoạt văn hóa làng quê Bắc Bộ với lễ hội, phiên chợ xuân và những khoảnh khắc đời thường giàu sức sống. "Thiếu nữ Hà Nội" khắc họa vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Thủ đô trong các không gian quen thuộc. Trong khi đó, "Phố không vội vã" đưa người xem trở về với Hà Nội xưa qua những góc phố cổ, mái ngói cũ, quán nước ven đường và nhịp sống chậm rãi đầy hoài niệm.
Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội cảm nhận rõ hơn tình yêu của họa sĩ dành cho văn hóa, con người và đời sống Việt Nam. Những tác phẩm của Trần Nguyên Dũng không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của ký ức mà còn gợi mở một không gian bình yên để người xem tạm gác lại những bộn bề thường nhật và tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn.
Triển lãm "Những ngày thảnh thơi" mở cửa đón công chúng tham quan từ ngày 2/6 đến 10/6/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm: