Triệu phú Mỹ bị voi giẫm tử vong khi đi săn tại châu Phi

(CLO) Ông Ernie Dosio, 75 tuổi, một triệu phú sở hữu nhiều vườn nho tại bang California, Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị voi giẫm đạp trong chuyến săn bắn tại châu Phi.

Theo thông tin từ Daily Mail, ông Dosio cùng hướng dẫn viên hôm 17/4 đã vô tình chạm trán một đàn gồm 5 con voi cái đi cùng một voi con trong khu rừng nhiệt đới Lope-Okanda National Park, Gabon. Sau đó, ông bị đàn voi tấn công và giẫm đạp dẫn đến tử vong.

Công ty tổ chức thám hiểm Collect Africa (có trụ sở tại Nigeria) đã xác nhận cái chết của ông. Hiệp hội California-Hawaii Elks Association cũng đăng thông báo trên Facebook xác nhận thông tin này.

untitled-1-2.jpg
Voi rừng tại Gabon. Ảnh: Forest Elephant Group

Một thợ săn giấu tên tại Cape Town, Nam Phi, người quen biết ông Dosio, cho biết: “Mặc dù nhiều người phản đối việc săn thú lớn, tất cả các chuyến săn của Ernie đều có giấy phép hợp pháp, minh bạch và được đăng ký như hoạt động kiểm soát số lượng động vật để bảo tồn”.

Ông Dosio là chủ sở hữu công ty Pacific AgriLands Inc., chuyên quản lý đất trồng nho tại Modesto, California. Theo báo Lodi News, công ty này sở hữu khoảng 12.000 mẫu Anh (khoảng 4.856 héc ta) vườn nho.

Hiện tại, thi thể của ông Dosio đang được Đại sứ quán Mỹ hỗ trợ để đưa về nước.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: