Việt Nam ơi, ta lại gọi tên mình!

Việt Nam ơi, ta lại gọi tên mình!

Những ngày tháng 9, tiết thu Hà Nội luôn khiến người ta xao lòng. Nghe trong gió tiếng sột soạt của những vạt cờ lụa tung bay trên phố, lại nhớ về những rực rỡ chói chang của màu cờ thu năm ấy. 80 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tạo lực đẩy cho sự chuyển mình của đất nước

Tạo lực đẩy cho sự chuyển mình của đất nước

(NB&CL) “Không khí đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt”- cảm nhận về những ngày đại lễ này của dân tộc Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lẽ là hoàn toàn chuẩn xác. Hàng loạt sự kiện mừng 80 năm thành lập Nước đang thổi bùng lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam ngọn lửa của lòng tự hào và khát khao cống hiến, cống hiến bằng tất cả sự tận tâm, nỗ lực để có thể tạo nên những thành quả đặc biệt, đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước.