(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên tồn tại một cánh rừng giáng hương (hương) cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở xã Krong (Gia Lai). Để bảo vệ “báu vật” quần thể giáng hương khỏi sự nhòm ngó, xâm hại của lâm tặc, lực lượng bảo vệ rừng đã dựng lán trại ăn, ngủ giữa rừng canh gác từng cây hương quý. Mới đây, cơn bão số 13 đã quật ngã nhiều cây hương cổ thụ khiến công tác bảo vệ càng thêm khó khăn, vất vả.
(CLO) Sau 1 tháng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện 29 căn nhà cho người dân bị sập do bão số 13 gây ra, 87 căn nhà còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trong khoảng 10 ngày tới.
(CLO) Tại kỳ họp thứ 5, nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai chất vấn về công tác phòng chống lũ, lụt sau trận mưa lũ lịch sử khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; đồng thời đề nghị tỉnh sớm có giải pháp ứng phó bão lũ hiệu quả.
(CLO) Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng quyết định giảm 2%/năm lãi suất cho vay trong 3 tháng cuối năm 2025, hỗ trợ gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng mức hỗ trợ lãi ước gần 300 tỷ đồng.
(CLO) Để kịp thời bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị di dời khẩn cấp do thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất đầu tư hơn 880 tỷ đồng xây dựng 7 khu tái định cư khẩn cấp ở 7 xã phía Tây.
(CLO) Nhiều năm qua dọc dòng sông Đăk Snghé, đoạn qua xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) liên tục bị sạt lở, cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu của người dân. Sau bão số 13, bờ sông tiếp tục bị “khoét sâu”, uy hiếp hàng trăm nhà dân. Trước thực trạng trên, chính quyền đã kiến nghị đầu tư khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở.
(CLO) Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và tặng quà, động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
(CLO) Tại vùng rốn lũ Gia Lai, nước bắt đầu rút nhưng nhiều khu dân cư ở các xã, phường phía Đông vẫn còn ngập sâu, có nơi ngập 2-3m, khiến việc tiếp cận hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.
(CLO) Nước lũ lên nhanh đã nhấn chìm hàng nghìn căn nhà ở Gia Lai, nhiều điểm đã ngập vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009. Trước tình hình trên, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã yêu cầu ngừng xả nước hồ chứa để giảm lũ hạ du.
(CLO) Ngày 14/11, Đoàn công tác TP Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu dẫn đầu đã trao tặng 10 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.
(CLO) Để khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón Tết.
(CLO) Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, 226 đơn vị trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng; thiệt hại hơn 22,7 tỷ đồng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (KALMAEGI) mạnh cấp 14, giật tới cấp 17 và còn có khả năng mạnh thêm đang tiến nhanh vào miền Trung, dự báo vị trí tâm bão trên đất liền từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Đắk Lắk – là khu vực lưới điện Quốc gia phần lớn do Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang quản lý vận hành.
(CLO) Bão số 13 quét qua đã khiến hơn 300 căn nhà ở làng phong Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.
(CLO) Bão số 13 gây hậu quả nặng nề tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung, khiến hơn 2.300 ngôi nhà bị sập, gần 60.000 căn hư hỏng, tốc mái. Gia Lai là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất với hàng chục nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng và tổng thiệt hại toàn vùng vượt 7.800 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại bão số 13 và thăm hỏi đời sống người dân các địa phương ven biển thuộc tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng do bão số 13.
(CLO) Chỉ sau vài giờ đồng hồ bão Kalmaegi quần thảo ở đất liền, hàng nghìn gia đình ở Gia Lai rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, nhà cửa, tài sản bị cát biển vùi lấp. Giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chính tình người đã thắp lên hy vọng, giúp những con người miền Trung đứng lên từ đống đổ nát, cùng nhau tái thiết cuộc sống sau cơn bão dữ.