Gia Lai: Nhiều đại biểu chất vấn về công tác phòng chống lũ lụt sau trận lũ lịch sử

(CLO) Tại kỳ họp thứ 5, nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai chất vấn về công tác phòng chống lũ, lụt sau trận mưa lũ lịch sử khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; đồng thời đề nghị tỉnh sớm có giải pháp ứng phó bão lũ hiệu quả.

Từ ngày 8-10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 tại phường Pleiku.

Tại kỳ họp, nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ nội dung liên quan đến đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.

z7309596257981_af7bf37af3828e07f3473e72b7595624.jpg
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (ảnh L.K)

Theo đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng lũ lên nhanh khiến nhiều người chết, bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, cuốn trôi. Một số khu vực ở phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ngập sâu 1,5 - 2m, đời sống người dân đảo lộn, hạ tầng đô thị chịu áp lực lớn.

Đại biểu Phạm Quang Ân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Thực trạng trên để lại dư luận bức xúc, lo lắng về công tác quản lý hồ đập, chỉ đạo ứng phó thiên tai. Các cử tri yêu cầu cơ quan chức năng thông tin về hệ thống thoát lũ, chống ngập được xây dựng, triển khai ra sao để bảo vệ người dân.

Đề nghị tỉnh sớm có giải pháp ứng phó bão lũ hiệu quả. Đồng thời, xây dựng bản đồ ngập lụt, xác định các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở để người dân, chính quyền chủ động ứng phó”.

z7309596137214_15bed24416bb7baa08f2a54c075045de.jpg
Đại biểu Phạm Quang Ân chất vấn tại kỳ họp (ảnh L.K)

Trả lời chất vấn, ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai lý giải, nguyên nhân ngập lụt chủ yếu do lượng mưa đặc biệt lớn tại huyện Vân Canh cũ. Lượng mưa ở khu vực này đo được 920,4mm, mức cao nhất trong 48 năm, vượt trận lũ lịch sử năm 2009.

Không có việc xả lũ trên sông Hà Thanh, do lưu vực này không có hồ chứa. Trên khu vực phía Đông Gia Lai chỉ có hai hồ lớn là hồ Núi Một và hồ Định Bình. Trong đó, hồ Định Bình dung tích là 220 triệu m³, hồ Núi Một 110 triệu m³. Trong ngày 18 và 19/11 (cao điểm lũ), hai hồ này chưa đầy và chỉ điều tiết lũ về sông Kôn chứ không phải là sông Hà Thanh.

Do vậy, lượng nước mưa đổ về lưu vực các xã, phường ở vùng Tuy Phước và Quy Nhơn rất lớn, kết hợp với triều cường gây nên ngập diện rộng, chứ không có vấn đề về thoát lũ.

z7244093712057_33c0b6031fc92ab4abb91dc1be7e3bf3.jpg
Bão số 13 cùng cơn lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến 5 người chết, 100.000 căn nhà bị hư hỏng, ngập nước, thiệt hại hơn 11.600 tỉ đồng (ảnh T.H)

"Bất cập trong việc tiêu thoát lũ là do việc xây dựng lấn chiếm hành lang sông, trồng keo trong vùng thoát lũ làm thu hẹp dòng chảy. Sở đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch vùng thoát lũ sông Hà Thanh. Tuy nhiên, đây là dự án đầu tư lớn nên cần thời gian thực hiện. Giải pháp trước mắt cần nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tiêu thoát lũ; đầu tư kè bảo vệ các khu dân cư; kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát lũ. Đây là ba vấn đề cơ bản cho tiêu thoát lũ”, ông Thương nhấn mạnh.

Trước những ý kiến chất vấn của cử tri, ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN&MT sớm rà soát lại hệ thống đê điều, ngăn lũ và tham mưu các giải pháp cụ thể về tiêu thoát lũ.

Vào tháng 11 vừa qua, bão và lũ xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khiến 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước. Có 560 tàu, thuyền bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại và 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn. Bão lũ cũng khiến hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi cũng bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: