Quảng Ngãi: Sông Đăk Snghé bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm nhà dân

Theo đó, sông Đăk Snghé chạy qua trung tâm huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài gần 4km. Con sông này có vai trò rất quan trọng khi là nơi cung cấp thủy sản, nước uống, nước tưới và chất phù sa màu mỡ để trồng cây công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông Đăk Snghé ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất và công trình của người dân.

Cụ thể, mỗi khi mùa mưa lũ kéo đến, lại xảy ra tình trạng xói lở hai bên bờ sông gây ra nguy cơ xâm thực ngày càng mạnh. Một số điểm sạt lở đã lan rộng và ảnh hưởng sâu vào bên trong bờ sông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân địa phương. Người dân luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ dòng nước lớn “nuốt” làng.

z7287727927278_bbf851f26dd5710f995eee968bd08db3.jpg
Sông Đăk Snghé đoạn qua qua làng Kon Skôi, xã Kon Braih bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh C.H)

Theo ghi nhận của PV, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất là đoạn qua làng Kon Skôi, xã Kon Braih. Nhiều đoạn sạt lở đã áp sát vào khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của hơn 120 hộ dân sống ven sông. Trước đó, tình trạng sạt lở trên cũng đã cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu như cà phê, mì và cây ăn trái của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Mới đây, bờ sông tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, cụ thể do ảnh hưởng bão số 13 lượng nước đổ về lớn, lũ dâng cao đã kéo theo tình trạng xói lở nghiêm trọng dọc 2 bên bờ sông.

Dòng nước lớn đổ về uy hiếp nhiều vị trí đất sản xuất, nhà cửa của hàng trăm hộ dân ven sông. Tình trạng sạt lở liên tục “khoét sâu”, chỉ cách mặt đường vài chục cm, đe dọa trực tiếp đến tuyến đường giao thông duy nhất dẫn vào làng.

z7240538722109_581cfababeb9ecb3b6c1d0bf9591e1f7.jpg
Tình trạng sạt lở dọc dòng sông đã ăn sâu vào tuyến đường độc đạo dẫn vào làng (ảnh C.H)

Anh Bùi Văn Duyên (trú tại làng Kon Skôi, xã Kon Braih) chia sẻ: “Tình trạng sạt lở dọc bờ sông Đăk Snghé đã xảy ra lâu, tuy nhiên ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Đặc biệt là sau cơn bão số 13 vừa qua nên chỉ cần nghe tin có mưa bão là cả làng lại thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên.

Như bão số 13, dân quân và Công an phải “thức trắng” để theo dõi mực nước, phòng khi có tình huống xấu còn kịp báo động cho bà con. Đường sát bờ sông chưa có kè chắn nên chỉ một trận mưa lớn là đường có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào”.

Tương tự, gia đình anh A Nhuông cũng không giấu được nỗi lo lắng khi bờ sông liên tục sạt lở. Mỗi lần mưa lớn, nước dâng lên sát mép nhà.

z7240538722101_95f0cbffe7bd11c9025a80b3c60d547b.jpg
Người dân luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ dòng nước lớn “nuốt” làng (ảnh C.H)

“Nhiều năm nay cứ tới mùa mưa lũ, dọc dòng sông Đăk Snghé nhà nào cũng bị sạt lở, nước lũ cuốn trôi nhiều diện tích đất đai và hoa màu. Chúng tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ vì tình trạng sạt lở dọc dòng sông, luôn phải chuẩn bị tâm thế di dời đồ đạc, tài sản đi nơi khác. Nếu bờ sông tiếp tục bị sạt lở, tuyến đường chắc chắn sẽ bị cuốn trôi, giao thông chia cắt và việc vận chuyển nông sản của người dân sẽ gặp khó khăn, có thể ngưng trệ hoàn toàn”, anh A Nhuông lo lắng nói.

Liên quan đến tình trạng trên, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih cho biết: “Trong đợt mưa bão vừa qua, nước sông Đăk Snghé dâng cao bất thường, làm sạt lở nặng khu vực dẫn vào làng Kon Skôi, đe dọa trực tiếp đến hơn 120 hộ dân sinh sống ven sông. Trước thực trạng trên, địa phương đã lên phương án di dời trước khoảng 35 hộ bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, về lâu dài rất mong UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng tuyến kè chống sạt lở nhằm bảo vệ an toàn cho người dân”.

z7240538722115_20e9468a1713fae884f1500aff7ff8ab.jpg
Người dân mong muốn được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng trước mỗi mùa mưa bão (ảnh C.H)

Theo ông Chính, UBND xã Kon Braih đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh đầu tư khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở sông Đăk Bla, đoạn nối tiếp cầu Kon Braih và đoạn qua thôn 10, làng Kon Skôi, với kinh phí dự kiến khoảng 110 tỷ đồng. Việc đầu tư hệ thống kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xem là giải pháp cấp bách, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời ổn định sản xuất và đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Trước đó, năm 2024 tỉnh Kon Tum cũ đã đầu tư kè chống sạt lở sông Đak Snghé dài 700m. Tuy nhiên, nhiều vị trí khác dọc dòng sông vẫn chưa được đầu tư xây dựng khiến tình trạng sạt lở dọc dòng sông tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: