Ấm lòng “hội chợ 0 đồng”
Chiều 28/8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức “Hội chợ 0 đồng – Chia sẻ yêu thương”, trao tặng các sản phẩm thiết yếu cho hơn 1.000 người bệnh đang điều trị nội trú có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là một trong những chuỗi hoạt động được tổ chức hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 108 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đồng thời, chương trình nhằm mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho người bệnh trong quá trình điều trị.
Phát biểu tại chương trình, Bác sĩ Quế Trâm Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng, hành trình chống chọi với bệnh tật, đặc biệt đối với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn chưa bao giờ là dễ dàng. Những mệt mỏi về thể chất cùng lo toan về kinh tế đôi khi là gánh nặng rất lớn trên vai người bệnh và gia đình. Do đó, bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ, liều thuốc tinh thần từ sự quan tâm của cộng đồng là vô cùng quan trọng".
Theo ông Quế Trâm Anh, “Hội chợ 0 đồng” không chỉ trao đi những phần quà thiết thực, mà quan trọng hơn là gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để những người bệnh vững tâm chiến thắng bệnh tật.
"Hy vọng rằng, những món quà này là nguồn động viên tinh thần to lớn, gieo thêm niềm tin và sức mạnh để các bệnh nhân mau chóng bình phục để trở về bên gia đình", vẫn lời Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Tại khuôn viên bệnh viện, 14 gian hàng miễn phí được bố trí với các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, đồ dùng cá nhân và nhu yếu phẩm sinh hoạt.
Bên cạnh đó, 40 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đơn vị đồng hành hỗ trợ tặng tiền mặt, góp phần giảm bớt một phần chi phí trong thời gian nằm viện. Tổng giá trị hàng hóa và tiền trao tặng là hơn 300 triệu đồng.
Điểm đặc biệt của chương trình, người bệnh không nhận những phần quà được chuẩn bị sẵn mà có thể trực tiếp lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Không khí tại hội chợ vì thế trở nên gần gũi, vui vẻ hơn, giúp người bệnh có thêm một trải nghiệm tích cực trong những ngày điều trị lâu dài tại bệnh viện này.
Ông Nguyễn Quốc Huy (75 tuổi, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) đã 8 năm nay đưa vợ đi chạy thận tại bệnh viện. Nhận những phần quà tại “Hội chợ 0 đồng”, ông Huy chia sẻ: “Món quà nào cũng thiết thực, đúng những thứ người bệnh và người nhà cần trong những ngày ở viện. Với chúng tôi, sự sẻ chia như vậy là nguồn động viên rất lớn”.
Cụ bà U80 xúc động khi nhận chiếc bánh chưng
Một mình đến bệnh viện điều trị dài ngày, bà Nguyễn Thị Sáu (76 tuổi), trú xã Đại Đồng (Nghệ An) được một người cùng phòng bệnh dìu xuống nơi diễn ra hội chợ 0 đồng. Dù phải lê từng bước khó nhọc, bà cảm thấy vui khi được nhận những món quà thiết thực.
Tuổi cao, lại điều trị nhiều bệnh cùng một lúc khiến sức khỏe bà yếu hơn.
“Từ đầu năm đến nay, sau khi mổ khối u ở dưới hàm, tôi trải qua nhiều đợt điều trị tại bệnh viện. Chồng ốm, các con lập gia đình ở xa và hoàn cảnh khó khăn, tôi phải tự xuống bệnh viện chữa bệnh một mình. Nhiều lúc tủi thân vì không có ai bên cạnh, tiền bạc eo hẹp. Có hôm, tôi chỉ dám mua suất cơm 25.000 đồng rồi chia ra ăn 2 bữa. Hôm nay, được nhận những món quà tại bệnh viện, tôi thấy rất ấm lòng...”, bà Sáu xúc động nói.
Nói đoạn, cụ bà lấy từ trong túi bóng ra cây bánh chưng nhỏ và cho biết: “Cái bánh này là bữa tối của tôi hôm nay, quý lắm… Tôi nhiều bệnh nền, sức khỏe lại yếu nên không biết bao giờ mới được về quê”.
Có mặt tại hội chợ, nhiều người bệnh đang điều trị nội trú chia sẻ rằng những ngày nằm viện, ngoài chi phí điều trị, các khoản sinh hoạt hằng ngày cũng là một gánh nặng đối với gia đình. Khi được tự tay lựa chọn những món đồ cần thiết, họ không chỉ vui vì nhận được sự hỗ trợ mà còn cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
Trong số các bệnh nhân điều trị nội trú được hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt đợt này có nhiều người đến từ CHDCND Lào. Xa quê hương, sang Việt Nam điều trị bệnh, họ đã kịp thời nhận được sự quan tâm, sẻ chia của người dân nơi đây.
Những nghĩa cử ấm áp ấy không chỉ lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, mà còn góp phần làm cho ngày Quốc khánh Việt Nam thêm ý nghĩa, khi tình người vượt qua cả khoảng cách biên giới.