Nỗi xúc động nghẹn ngào của con gái liệt sĩ khi được “gặp cha” qua cuốn nhật ký

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số (Nghệ An) được trao lại cho gia đình, mang theo những lời dặn dò đẫm nước mắt. Lật giở từng trang nhật ký của người cha đã hy sinh, cô con gái ở tuổi lục tuần đã không khỏi xúc động khi đọc được tiếng gọi thân thương “Hoa con” mà cha dành cho mình.

Kỷ vật quý báu từ chiến trường

Bà Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi) trú xã Đại Đồng (Nghệ An) là con gái của liệt sĩ Nguyễn Quang Số (sinh năm 1941, nhưng khi vào bộ đội hồ sơ ghi năm 1944). 61 năm qua, bà chưa một lần được thấy mặt cha. Bởi ngày cha lên đường nhập ngũ, bà chỉ là cô bé hơn 1 tuổi, đang chập chững tập đi.

Đó là năm 1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, ông Nguyễn Quang Số lên đường nhập ngũ. “Suốt những năm tháng chiến đấu, ông chỉ gửi về vỏn vẹn một lá thư ghi vội ít dòng, thông báo đang trên đường hành quân qua Tây Nguyên”, bà Nguyễn Thị Lục (85 tuổi, vợ liệt sĩ Số) nhớ lại.

clo_br_1.jpg
Bà Hoa xúc động khi đọc những trang nhật ký của người cha viết từ chiến trường. ảnh: Kim Long

“Ông ấy đi đánh Mỹ, nhưng làm nhiệm vụ gì, ở đâu gia đình không rõ. Năm 1971, tôi nhận giấy báo tử của chồng, ghi đơn vị NB, cấp bậc Trung đội trưởng. Theo giấy báo tử, ông ấy hy sinh ở Mặt trận phía Nam vào ngày 26/2/1969. Hiện lá thư duy nhất ông gửi về gia đình cũng không còn nữa”, bà Lục chia sẻ thêm.

Lớn lên trong sự khuyết thiếu tình phụ tử, bà Hoa chỉ biết mường tượng về cha qua lời kể cạn khô nước mắt của mẹ. Suốt nhiều năm đằng đẵng, khoảng trống về cha cứ thế nới rộng ra, cho đến khi kỷ vật vô giá của ông được trao trả về Việt Nam.

Nhớ lại ngày đặc biệt ấy, bà Hoa kể tối một ngày cuối tháng 3/2024, chuẩn bị đi ngủ, bà nhận được cuộc gọi từ con trai với giọng gấp gáp: “Mẹ ơi, hình như đây là cuốn nhật ký của ông ngoại”.

Bấm xem những bức ảnh được con gửi qua điện thoại, bà Hoa run lên khi những dòng chữ cũ hiện lên trên màn hình. “Nhật ký chiến tranh, tập 1, Thanh Chương. Gửi cho em tôi: Nguyễn Quang Đồng, thôn Nha Giáp, xã Thanh Lam, huyện Thanh Chương”, bìa cuốn nhật ký được khắc chữ rất đẹp kèm chữ ký.

Nguyễn Quang Đồng trùng với tên của em trai liệt sĩ Nguyễn Quang Số. Thôn Nha Giáp, xã Thanh Lam đúng là tên làng, tên xã của bà Hoa khi xưa, nay đổi thành xóm Lam Sơn, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương.

clo_br_2.jpg
Bà Nguyễn Thị Lục, vợ liệt sĩ Nguyễn Quang Lục, xúc động khi nhắc đến người chồng đã hy sinh.
Ảnh: Kim Long

Cả đêm đó, bà Hoa dường như thức trắng, đọc đi đọc lại từng dòng chữ. Nhìn thấy hai chữ “Hoa con!”, bà òa khóc và tự nhủ “đúng là cha rồi”. Đây là lần đầu tiên trong đời, người phụ nữ ở tuổi lục tuần được cha gọi tên mình, dù chỉ qua những nét chữ.

Cuốn sổ không đến với bà Hoa một cách tình cờ, mà bắt đầu từ phát hiện trong kho lưu trữ của Đại học Kỹ thuật Texas (Mỹ) - nơi lưu giữ những kỷ vật chiến tranh bị thu giữ từ hơn nửa thế kỷ trước. Sổ được quân đội Mỹ thu giữ sau trận đánh tại căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) ngày 26/2/1969 - trùng với thời điểm liệt sĩ Nguyễn Quang Số hy sinh.

Thông tin đó được đăng lên trang kyvatkhangchien.com, diễn đàn chuyên về kỷ vật chiến tranh, rồi chuyển tư liệu cho anh Lê Viết Dũng (trú Nghệ An) - người nhiều năm hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - nhờ kết nối thân nhân. Được sự giúp đỡ của cán bộ chính sách địa phương, anh Dũng đã liên hệ được với con trai của bà Hoa (cháu liệt sĩ Số), xác nhận danh tính và chuyển lại bản chụp hình ảnh cuốn nhật ký để gia đình nhận diện.

Dẫu chỉ là di vật in ra từ bản chụp phim, nhưng với bà Hoa đó là món quà vô giá của người cha thân yêu đã hy sinh từ hơn nửa thế kỷ trước, nay trở về bên bà như một giấc mơ. Những giọt nước mắt của sự tủi thân, của nỗi nhớ thương và cả niềm hạnh phúc khi được nhận di vật của cha cứ thế tuôn rơi trên gương mặt người phụ nữ đã lên chức bà.

Hạnh phúc dù chỉ gặp cha qua trang nhật ký

Lật giở từng trang nhật ký của bố, bà Hoa không khỏi xúc động, đôi mắt nhạt nhòa. Trong trang nhật ký đề ngày 19/9/1968, liệt sĩ Nguyễn Quang Số trải lòng cùng con gái nhỏ: “Hôm nay, ba thấy cần phải tâm sự cùng con. Nếu như mai ngày thống nhất, ba trở về sẽ mang theo quyển nhật ký này, nó ở bên ba trong những ngày đánh Mỹ gian khổ, ác liệt về cho con xem. Nếu như ba có hy sinh thì Ban chính trị sẽ gửi về cho con xem. Qua đây, con sẽ hiểu biết phần nào về ba của con... Ba muốn sau này con sẽ tự hào với quyển lý lịch của con”.

clo_br_3.jpg
Sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc, kỷ vật chiến trường của liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã về với gia đình.
Ảnh: Kim Long

Đọc đến những dòng tâm sự ấy, bà thấu hiểu lý tưởng, tình cảm và những trăn trở của cha. Điều bà tiếc nuối là phải mất tới 56 năm, hai cha con mới được “trò chuyện” cùng nhau.

Không chỉ hướng về con gái, người lính nơi tiền tuyến còn dành trọn nỗi nhớ thương cho người vợ trẻ nơi quê nhà. Trong một trang viết, ông cẩn thận dặn dò: “Nếu chẳng may anh ngã xuống, vợ đừng vì hai chữ thủy chung mà đánh đổi hạnh phúc của cả một đời”. Đó là nỗi giằng xé của một người đàn ông nặng lòng với gia đình, nhưng cũng ý thức quá rõ sự khốc liệt của chiến trận.

Không chỉ viết về nỗi nhớ cồn cào, da diết dành cho cha mẹ, cho vợ và con gái thân yêu, trong các trang nhật ký được viết trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/1967 đến ngày 7/10/1968, liệt sĩ Nguyễn Quang Số còn dành phần lớn để viết về những trận đánh mà ông và đơn vị tham gia, về lý tưởng cách mạng. Ông cũng dành nhiều trang giấy để ghi chép những lời căn dặn và hình ảnh Bác Hồ, các bài thơ Cách mạng….

clo_br_4.jpg
Giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Quang Số mà chính quyền đang lưu trong hồ sơ. Ảnh: Kim Long

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, dù chỉ là bản in song những trang nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số là di vật vô giá mang lại sự an ủi, động viên cho gia đình, người thân. Những trang nhật ký là cầu nối tinh thần, giúp xoa dịu nỗi đau mất mát và gìn giữ ký ức về người con, người cha đã khuất… của thân nhân liệt sĩ.

Đặc biệt, những trang nhật ký còn là chứng nhân của một thời kỳ chiến tranh khốc liệt, như ngọn lửa truyền cảm hứng. Đồng thời, nhắc nhở thế hệ mai sau luôn biết trân trọng giá trị của hòa bình và không quên những đau thương, sự hy sinh cao đẹp của những người lính đã ngã xuống cho đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay…

Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đại Đồng, cho biết bà Nguyễn Thị Lục là vợ của liệt sĩ Nguyễn Quang Số, hiện đang sinh sống tại địa phương. Cách đây không lâu, gia đình có nhận được kỷ vật là cuốn nhật ký của liệt sĩ của Nguyễn Quang Số. Mong rằng từ những thông tin có được, gia đình sớm tìm được nơi yên nghỉ của liệt sĩ.

Xem thêm

Lào Cai tìm lời giải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Lào Cai tìm lời giải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(CLO) Chiều 16/7, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch với chủ đề "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc". Chương trình quy tụ gần 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm tìm lời giải đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch quốc tế của vùng Tây Bắc.

Chạy theo tiến độ, sáp nhập trường học dễ rơi vào 'bẫy' cơ học

Chạy theo tiến độ, sáp nhập trường học dễ rơi vào 'bẫy' cơ học

(CLO) Tinh gọn mạng lưới trường học là xu hướng tất yếu, song không thể đánh đổi chất lượng lấy tốc độ. TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cảnh báo, việc sáp nhập vội vàng, thiếu tính toán về nhân sự, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học có thể khiến quá trình đổi mới rơi vào “bẫy” cơ học.

VinFast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện Việt Nam

VinFast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện Việt Nam

(CLO) Với mục tiêu xây dựng mạng lưới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp xe điện Việt Nam, VinFast vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo kỹ sư ô tô điện với 19 Đại học, trường Đại học trên cả nước trong các lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô, Cơ điện tử, Điện - Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Thông tin.

TS Lê Viết Khuyến: 'Muốn bịt kẽ hở thi cử, phải mở rộng cánh cửa giám sát xã hội'

TS Lê Viết Khuyến: 'Muốn bịt kẽ hở thi cử, phải mở rộng cánh cửa giám sát xã hội'

(CLO) TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, những vụ gian lận thi cử nghiêm trọng thời gian qua không xuất phát từ mô hình kỳ thi mà từ lỗ hổng trong quản trị. Muốn ngăn tiêu cực, cần chuyển từ cơ chế giám sát nội bộ sang giám sát của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm sự can thiệp của con người.

Sắp xếp mạng lưới trường học: Bước chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị giáo dục hiện đại

Sắp xếp mạng lưới trường học: Bước chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị giáo dục hiện đại

(NB&CL) Việc sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được xem là một trong những cuộc cải tổ lớn nhất của ngành giáo dục trong nhiều năm qua. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục, mà còn hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng dạy học và phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Đặt an toàn lên hàng đầu để phát triển du lịch bền vững

Đặt an toàn lên hàng đầu để phát triển du lịch bền vững

(NB&CL) Các vụ lật cano, chìm tàu du lịch xảy ra thời gian qua không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến. Việc siết chặt các quy định về an toàn đường thủy được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch Việt Nam bền vững.

Vượt mốc 50% thí sinh đăng ký, STEM lên ngôi khiến khối kinh tế hạ nhiệt

Vượt mốc 50% thí sinh đăng ký, STEM lên ngôi khiến khối kinh tế hạ nhiệt

(CLO) Lần đầu tiên kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê theo nhóm ngành, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học lựa chọn các ngành STEM. Con số này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong xu hướng chọn nghề của người trẻ mà còn phản ánh tác động bước đầu của hàng loạt chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Sau 15 năm 'đóng băng', phụ cấp ngành y đồng loạt tăng

Sau 15 năm 'đóng băng', phụ cấp ngành y đồng loạt tăng

(CLO) Phụ cấp trực tăng gần 185%, phụ cấp phẫu thuật gấp đôi, phụ cấp chống dịch tăng tới 87% là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/7, sau 15 năm các chế độ phụ cấp đặc thù trong ngành y gần như không được điều chỉnh.

Bắc Ninh: Coi phòng, chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Bắc Ninh: Coi phòng, chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 7565/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho trẻ em.

Cỡ chữ bài viết: