Trên tài khoản X cá nhân với hơn 230 triệu người theo dõi vào ngày 6/12, ông Musk bày tỏ quan điểm: "EU nên giải tán và trả lại chủ quyền cho từng quốc gia, để chính phủ các nước này đại diện cho người dân tốt hơn. Tôi nói thật, không đùa đâu". Ông bổ sung trong một bài đăng khác: "Tôi yêu châu Âu, nhưng không yêu con quái vật quan liêu EU".
Đây là lần đầu tiên EC áp dụng Luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) để xử phạt một nền tảng truyền thông xã hội. Theo EC, X đã vi phạm các nghĩa vụ minh bạch, bao gồm: thiết kế gây hiểu lầm cho "dấu kiểm định màu xanh", không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công khai cho nhà nghiên cứu, và thiếu minh bạch về quy định quảng cáo.
Quyết định này của EU ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới chức Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance chia sẻ lại bài đăng của ông Musk từ tháng 7/2024, trong đó CEO X tiết lộ EC từng đề nghị một thỏa thuận bí mật để nền tảng âm thầm kiểm duyệt nội dung nhằm tránh bị phạt. "Các nền tảng khác đã chấp nhận thỏa thuận đó. X thì không", ông Musk viết.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định: "Khoản tiền phạt 140 triệu USD (120 triệu euro) của Ủy ban Châu Âu không chỉ là đòn tấn công vào X. Đây là một cuộc tấn công vào tất cả các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ bởi các chính phủ nước ngoài. Thời kỳ kiểm duyệt trực tuyến của người Mỹ đã qua rồi".
Phản ứng từ phía châu Âu cũng không kém phần gay gắt. Ngay tối 6/12, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã đáp trả Musk trên chính nền tảng X: "Lên sao Hỏa đi. Ở đó không ai kiểm duyệt động tác chào phát xít cả".
Theo nhận định của kênh TVP World, bình luận này có thể ám chỉ đến hình ảnh ông Musk thực hiện một cử chỉ bị một số ý kiến cho là giống kiểu chào phát xít tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025.
SpaceX – tập đoàn vũ trụ của Elon Musk – đang ấp ủ tham vọng đưa con người lên sinh sống tại sao Hỏa.