Về thăm làng trồng hoa Tết nổi tiếng của Huế

(CLO) Bao năm qua, vườn hoa Thanh Vinh, phường Dương Nỗ và vườn hoa Thủy Vân, phường Vỹ Dạ được xem là “thủ phủ” hoa Tết nổi tiếng của Huế.

Với vùng đất này, có nhiều người đã gắn bó lâu năm với nghề trồng hoa Tết, là những người âm thầm tạo nên sắc xuân rực rỡ bằng cách chăm sóc các loại hoa (cúc, vạn thọ, thạch thảo,..) nở rộ đúng dịp Tết, mang lại vẻ đẹp, sự sung túc, may mắn và tạo nét văn hóa truyền thống đặc trưng cho mùa xuân Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

img_1769495149660_1769495278891-ca2b9fca042e95c80b2fc22e499f4e42.jpg
Những người phụ nữ ở TDP Thủy Vân, phường Vỹ Dạ cần mẫn chăm những chậu hoa để bán Tết (ảnh Cái Văn Long).

Những ngày gần Tết nguyên đán người trồng hoa tất bật ra đồng chăm sóc hoa, đông đảo du khách tìm về mua hoa và chụp hình lưu niệm.

Niềm vui của người nông dân, khi những luống hoa tự tay mình trồng phát triển tốt (ảnh Cái Văn Long).
Niềm vui của người nông dân, khi những luống hoa tự tay mình trồng phát triển tốt (ảnh Cái Văn Long).

Nghề trồng hoa ở tổ dân phố Thanh Vinh đã tồn tại từ rất lâu đời, gắn liền với đời sống và văn hóa của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Dù không có tài liệu cụ thể ghi chép về thời điểm chính xác sự ra đời của làng nghề, nhưng đây là một nghề truyền thống được gìn giữ và phát triển bền bỉ, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.

Sự cần cù, khéo léo của họ đã biến những mảnh đất bạc màu thành những vườn hoa rực rỡ, cung cấp sắc hương cho thành phố Huế và các tỉnh, thành lân cận vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Chính vì điều này, nơi đây được ví von là “vườn hoa Tết của Huế”.

img_1769495126367_1769495297935-bb68b185ef99ad454ee94cdeb6f5e559.jpg
Những luống hoa khoe sắc, nở đúng dịp Tết, đây là thành quả của người trồng hoa (ảnh Cái Văn Long).

Hàng năm, khi tiết trời chuyển mình sang đông, người dân tổ dân phố Thanh Vinh, phường Dương Nỗ và tổ dân phố Thủy Vân, phường Vỹ Dạ lại tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết, miệt mài chăm sóc cho hoa để nở đúng dịp, tô điểm cho mọi gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Nhận thấy nghề này cũng có lợi nhuận, UBND xã Phú Mậu (nay là phường Dương Nỗ) đã thành lập tổ nghề trồng hoa, do ông Lê Ngọc Chất làm Tổ trưởng, chính quyền địa phương đã giao đất cho 16 hộ dân tham gia trồng hoa. Ngoài ra 90% số hộ dân ở tổ dân phố Thanh Vinh tận dụng đất vườn của gia đình để trồng hoa, nhằm nâng cao đời sống của gia đình và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

img_1769495199933_1769495286965(1).jpg
Ông Lê Ngọc Chất chia sẻ về nghề trồng hoa (ảnh Cái Văn Long).

Ông Lê Ngọc Chất, Tổ trưởng nghề trồng hoa tại Thanh Vinh cho biết: “Chính quyền địa phương đã giao 2 ha đất trồng màu cho 16 hộ dân tham gia trồng hoa. Từ đó, nghề trồng hoa ngày càng lan rộng ra thành làng nghề ở Thanh Vinh như hiện nay. Nghề này nếu thời tiết thuận lợi thì nó mang lại lợi nhuận gấp 5 lần so với nghề trồng lúa. Mới đầu chỉ có hai, ba hộ làm nghề này, sau đó số lượng cứ tăng dần lên hàng năm".

img_1769495218391_1769495290308-2d5ea02706b55b06bbd6c066fbdb9203.jpg
Ông Nguyễn Minh Hoàng, ở tổ dân phố Thủy Vân, phường Vỹ Dạ vừa chăm hoa, vừa chia sẻ với PV (ảnh Cái Văn Long).

Tương tự như thế, vợ chồng ông Nguyễn Minh Hoàng, ở tổ dân phố Thủy Vân, phường Vỹ Dạ cũng là những người gắn bó lâu năm với nghề làm đẹp mùa xuân. Những ngày cuối năm, thời tiết se se lạnh, từ sáng tinh mơ, vợ chồng nông dân này đã ra vườn tưới nước, bắt sâu, nhặt lá cho những luống hoa Tết. Năm nay, vợ chồng ông Hoàng trồng cúc mâm xôi, vì thời gian trồng dài gần nửa năm và đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc rất cao. Chỉ cần thời tiết không thuận lợi như mùa mưa kéo dài, sương muối, sương giá bất ngờ xuất hiện là những chậu hoa đắt giá này bị hư hỏng, bao nhiêu công lao, vốn liếng của người trồng coi như đổ sông đổ bể.

img_1769495088505_1769495267400-9cd82663fa8cc974c7cb2317733db102.jpg
Người phụ nữ phường Dương Nỗ, cần mẫn chăm sóc hoa thọ, để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ảnh Cái Văn Long).

Được biết, năm 2025 do thiên tai mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp, vườn hoa của các hộ dân có đến 4 lần bị ngập nước, thiệt hại lên đến 45%, nhưng bà con vẫn gấp rút xuống giống trồng thay thế để kịp phục vụ cho Tết”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân tổ dân phố Thanh Vinh, phường Dương Nỗ nói về niềm đam mê trồng hoa Tết, chị chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi đều ra vườn chăm sóc hoa từ chiều tới tối. Nghề này rất cực nhọc, nhưng khi bán cho bà con chưng Tết, làm đẹp gia đình, làm vui ngày Tết, mình thấy cũng vui lây”.

img_1769495050705_1769495295238-4000efa85639d3fd65df201b7b048169.jpg
Những chậu hoa khoe sắc là thành quả của người trồng hoa (ảnh Cái Văn Long).

Do sản phẩm ở làng hoa này có thương hiệu, cho nên hằng năm đều có thương lái đến đặt hàng thu mua. Nhà vườn chỉ chừa lại một số sản phẩm đem đi tham gia bày bán ở các chợ hoa xuân cho vui với nghề.

Làng hoa ở Thanh Vinh và Thủy Vân đã trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến. Nếu nơi đây được đầu tư trồng những loại hoa nở quanh năm và kết nối vào những tour du lịch thì sẽ có thêm một điểm đến hấp dẫn cho du khách mỗi khi đến thăm vùng đất cố đô Huế.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: