Video cho thấy hai nghi phạm đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo. Một tên đội mũ trùm đầu đen, mặc áo khoác phản quang màu vàng, tên còn lại mặc toàn đồ đen và đội mũ bảo hiểm xe máy.
Chúng sử dụng máy cắt đĩa công suất lớn để phá vỡ cửa sổ được gia cố, sau đó trực tiếp cắt các tủ kính trưng bày. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 4 phút.
Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay trước mắt một nhân viên bảo tàng, nhưng không có sự can thiệp trực tiếp nào để ngăn chặn nhóm tội phạm.
Ban quản lý bảo tàng Louvre giải thích rằng nhân viên của họ không được đào tạo để đối đầu với tội phạm có vũ trang hoặc hung khí, ưu tiên hàng đầu của họ là sơ tán du khách để đảm bảo an toàn tính mạng.
Vụ việc đã phơi bày những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, gây áp lực lớn lên Giám đốc bảo tàng, ông Laurence des Cars. Để khắc phục, các thanh chắn kim loại hiện đã được lắp đặt tại các cửa sổ của Phòng trưng bày Apollo.
Cảnh sát đang tạm giữ bốn đối tượng, trong đó có hai kẻ bị tình nghi trực tiếp thực hiện vụ trộm.
Tuy nhiên, 8 bảo vật thuộc Hoàng gia Pháp với tổng giá trị ước tính khoảng 102 triệu USD vẫn chưa được tìm thấy.
Vụ cướp đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ từ các công đoàn nhân viên. Họ đang gây sức ép yêu cầu tăng cường nhân sự và bảo trì hệ thống an ninh.
Hệ quả là hàng loạt cuộc đình công đã diễn ra. Vào thứ Hai vừa qua, một cuộc đình công mới đã khiến Louvre phải đóng cửa hoàn toàn lần thứ ba kể từ tháng 12, gây thất vọng hàng nghìn du khách quốc tế.