Vụ 5 công nhân gặp nạn ở thủy điện Đăk Mi 1 Kon Tum: Vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích

(CLO) Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 công nhân mất tích trong vụ sập giàn giáo tại công trình Thủy điện Đăk Mi 1 (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, Kon Tum).

Ngày 1/1/2025, thông tin từ UBND huyện Đăk Glei cho biết, hiện lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 công nhân mất tích trong vụ sập giàn giáo tại công trình Thủy điện Đăk Mi 1.

Theo đó, 2 nạn nhân chưa được tìm thấy là Lương Văn Hùng (20 tuổi) và Ngân Văn Long (32 tuổi) cùng trú tại tỉnh Nghệ An. Để sớm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích, lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy bơm để hút nước từ hố sâu, nơi được xác định là vị trí mất tích của 2 công nhân. Theo mô tả của các công nhân làm việc tại đây, hố nước nằm gần chân đập thủy điện, có diện tích khoảng 100m² và độ sâu từ 5 đến 10m, nước trong hố rất lạnh.

vu 5 cong nhan gap nan o thuy dien dak mi 1 kon tum van chua tim thay 2 nguoi mat tich hinh 1

Hố sâu nhóm công nhân rơi xuống, tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban quản lý Dự án Thủy điện Đăk Mi 1 đã cùng nhà thầu thi công là Công ty Dũng Phúc Lộc và Công ty Nguyên Dược tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Bên cạnh đó, Công ty Dũng Phúc Lộc bước đầu cũng đã hỗ trợ cho gia đình 4 nạn nhân gồm: Hà Văn Sơn (30 tuổi), Kha Văn Kháy (26 tuổi), Ngân Văn Long (32 tuổi) và Lương Văn Hùng (20 tuổi) cùng trú tại tỉnh Nghệ An, mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Về phía Công ty Nguyên Dược cũng đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân A Tuất (24 tuổi, trú tại xã Đăk Choong) 50 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng. Về phía chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

vu 5 cong nhan gap nan o thuy dien dak mi 1 kon tum van chua tim thay 2 nguoi mat tich hinh 2

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Trước đó Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, vào khoảng 3h ngày 31/12/2024, trong quá trình thi công hạng mục đập tràn đổ bê tông tại đập ngăn dòng Thuỷ điện Đăk Mi 1 đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân gặp nạn.

Đến hơn 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể công nhân gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là bị sập giàn giáo.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động trên, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, làm cơ sở xử lý theo quy định.

vu 5 cong nhan gap nan o thuy dien dak mi 1 kon tum van chua tim thay 2 nguoi mat tich hinh 3

Được biết, nhóm công nhân gặp nạn được phân công làm ca đêm, đang đổ bê tông thì rơi xuống từ độ cao 70m

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Đăk Glei và đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công dự án Thủy điện Đăk Mi 1.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo về UBND tỉnh.

Được biết, Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW được khởi công xây dựng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: