Vụ phòng khám “bơm sữa” lừa bệnh nhân: Vợ chồng trẻ tá hỏa biết mình là nạn nhân

(CLO) Cùng vợ đi khám hiếm muộn, người đàn ông ở Nghệ An được bác sĩ cho xem dung dịch trắng đục và thông báo bị viêm tinh hoàn. Không lâu sau, bác sĩ thông báo vợ anh cũng bị viêm nhiễm nặng. Sau đó, hai vợ chồng đã phải bỏ ra 30 triệu đồng để chữa bệnh theo tư vấn của bác sĩ. Đến khi vụ án tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An bị phanh phui, họ mới bàng hoàng nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò “vẽ bệnh”.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An (đường Lê Lợi, phường Thành Vinh), nhiều người từng đến khám tại đây đã liên hệ trình báo công an. Trong số đó, có vợ chồng anh N.C.Đ (32 tuổi, trú xã Tiên Đồng, Nghệ An).

Anh Đ. cho biết, hai vợ chồng kết hôn hơn 1 năm. Quá trình sinh sống, sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng không có biểu hiện bất thường, nhưng việc vợ chưa mang thai khiến họ lo lắng.

Sau khi tìm hiểu thông tin về cơ sở kiểm tra hiếm muộn, chậm có con của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An được quảng cáo trên mạng, cuối năm 2025 anh Đ. liên hệ. Qua điện thoại, nhân viên của phòng khám tư vấn gói kiểm tra của vợ chồng anh là 1 triệu đồng. Thấy mức giá phù hợp nên vợ chồng anh quyết định đến kiểm tra.

Khi đến khám, nhân viên phòng khám thông báo vợ chồng anh Đ. đóng 3 triệu đồng để kiểm tra chuyên sâu. Sau đó, anh Đ. và vợ được đưa vào 2 phòng khám riêng.

clo_br_h1.jpg
Phòng khám đa khoa y học Nghệ An đóng tại vị trí đắc địa, hiện dừng hoạt động. Ảnh: Kim Long

Người đàn ông này kể lại, bác sĩ thực hiện một số thao tác ở vùng kín rồi cho xem một lọ dịch màu trắng đục, thông báo bị viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn.

Sau đó, họ dẫn anh sang khu vực phòng khám của vợ xem hình ảnh siêu âm và bảo người vợ bị viêm nhiễm nặng. Bác sĩ phòng khám nói đây là nguyên nhân khiến hai vợ chồng chậm có con, cần phải điều trị sớm.

Vợ chồng anh Đ. được tư vấn liệu trình điều trị 90 triệu đồng. Khi anh trình bày không có số tiền lớn như thế, bác sĩ tư vấn thực hiện điều trị theo từng giai đoạn, mỗi bước 5-7 triệu đồng.

“Sau khi vào phòng mổ, họ gắn dụng cụ y tế vào cơ quan sinh dục, sau đó nói thêm các bước điều trị khác. Cuộc “điều trị” của họ chỉ kéo dài hơn 5 phút và tôi phải thanh toán hơn 14 triệu đồng”, anh Đ. cho biết.

Tương tự, vợ anh cũng phải thanh toán số tiền 17 triệu đồng cho lần điều trị viêm nhiễm này. Thấy chi phí phát sinh vượt quá khả năng thanh toán, anh Đ. không đồng ý thực hiện các bước điều trị tiếp theo và yêu cầu phòng khám xuất hóa đơn.

h2.jpg
Bác sĩ, nhân viên Phòng khám đa khoa y học Nghệ An bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Ảnh: CA Nghệ An

Người đàn ông 32 tuổi cho biết: “Từ khi vào phòng khám đến khi ra về trong bức xúc chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ nhưng hai vợ chồng mất hơn 30 triệu đồng. Chúng tôi động viên nhau là chi phí điều trị đắt đỏ cũng được, miễn có hiệu quả là được”.

Nhưng mới đây khi đọc thông tin Công an Nghệ An công bố thủ đoạn lừa đảo của phòng khám, anh mới biết mình bị lừa. Hai vợ chồng hiện đang hoàn thiện hồ sơ để gửi cơ quan công an, mong được xem xét, bảo vệ quyền lợi và thu hồi số tiền đã nộp.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, sau khi vụ án được công bố, nhiều người dân đã đến trình báo với nội dung tương tự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiếp nhận thông tin, mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An. Theo kết quả điều tra ban đầu, các bác sĩ và nhân viên phòng khám đã sử dụng thủ đoạn “vẽ bệnh” để ép khách hàng điều trị với chi phí cao.

Đối với bệnh nhân nam, nhân viên bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi cho rằng đó là dịch mủ do viêm nhiễm. Với phụ nữ, họ bôi thuốc mỡ vào vùng kín nhằm tạo hình ảnh giả giống dịch mủ, sau đó đưa ra thông tin về nguy cơ vô sinh, ung thư... để thúc ép sử dụng các gói điều trị đắt tiền.

Nhóm nhân viên phòng khám đưa ra thông tin về nguy cơ vô sinh, ung thư... thúc ép khách hàng chọn các gói điều trị đắt đỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Xem thêm

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Hà Nội mưa lớn, phố ngập, xe máy chết máy hàng loạt

Hà Nội mưa lớn, phố ngập, xe máy chết máy hàng loạt

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước trong giờ cao điểm sáng 15/9. Tại phố Núi Trúc, hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước, trong khi giao thông tại một số khu vực ùn ứ.

Ninh Bình: Xử phạt 7 cơ sở y tế, dược và mỹ phẩm hơn 352 triệu đồng

Ninh Bình: Xử phạt 7 cơ sở y tế, dược và mỹ phẩm hơn 352 triệu đồng

(CLO) Qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo y tế, ngành y tế Ninh Bình phát hiện 7 cơ sở vi phạm. Các cơ sở bị xử phạt tổng cộng hơn 352 triệu đồng, trong đó có trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: