Bố Hạ là một trong những điểm ngập sâu của Bắc Ninh. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn xã có tới trên 7.200 hộ dân bị ảnh hưởng trong trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 11 gây ra.
Nhiều thôn, xóm bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, mất điện, mất nước sinh hoạt, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Người dân sống ven sông Thương chưa từng gặp lụt lớn đến vậy.
Đỉnh lũ ghi nhận vào ngày 9/10 đã vượt mức lịch sử, cuốn trôi hoa màu, tài sản mà bà con đã tích góp cả đời.
Sau một tuần kể từ trận lũ kinh hoàng, người dân đã và đang cố gắng gượng dậy từ đống đổ nát.
Ghi nhận thực tế trong ngày 14/10, tại đường tỉnh 292 dẫn vào trung tâm xã Bố Hạ nước vẫn ngập sâu tại nhiều vị trí khiến phương tiện không thể đi qua.
Đặc biệt tại thôn Cầu Gụ, nước vẫn ngập sâu nhiều con đường, nếp nhà. Do nằm ở vị trí trũng thấp rất khó tiếp cận, nước ngập sâu nên việc cứu trợ, giúp đỡ người dân gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng thôn Cầu Gụ cho biết; toàn thôn có 150 khẩu với khoảng 130 nóc nhà thì trong đợt lũ lịch sử chỉ còn 7 nóc nhà không bị ngập.
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, khuôn mặt sạm đen của ông Quyền thể hiện rõ sự mệt mỏi sau những ngày vật lộn với lũ dữ nhưng vẫn cố gắng lo lắng tiếp đón các đoàn cứu trợ tới giúp đỡ, ủng hộ bà con.
Bà Nga, một người dân thôn Cầu Gụ ngậm ngùi: “Mất hết rồi chú ạ. Gia đình chỉ có 2 ông bà già cả cũng may bà con làng xóm giúp đỡ, nhà có 2 cô con gái thì lấy chồng tận Hải Dương không về giúp bố mẹ được...”, nói đến đây những nếp nhăn trên khuôn mặt người nông dân khắc khổ xô lại, nước mắt trực tràn.
Vừa nhận được quà từ thiện từ mạnh thường quân, ông Tuấn đã tất tả gói ghém lại để mang về nhà vì còn cụ già và còn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa khi nước mới xuống được mấy hôm nay.
“Ông cụ nhà tôi 96 tuổi rồi bảo chưa khi nào chứng kiến nước to như năm nay. Nhà cửa, ruộng vườn ngập trắng cả”.
Những khó khăn trước mắt còn nhiều, nhưng người dân thôn Cầu Gụ nói riêng và xã Bố Hạ nói chung đã và đang cố gắng để cuộc sống bình yên sớm trở lại.