Nhận thấy sự khó khăn của người dân trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, chị Phạm Gia Vy (23 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM) đã quyết định bỏ tiền túi mua 200 suất cơm, mì gói, nước suối để phân phát cho người dân sống tại những khu vực bị phong tỏa ở quận 7.
Bà mẹ trẻ một mình vận chuyển hàng trăm suất cơm, sữa… trao tận tay người khó khăn
“Mình làm việc này cũng được gần một tuần rồi. Thấy tình hình này nhiều người không có cơm để ăn. Có nhiều nơi các nhóm thiện nguyện không thể đến hay không thể hỗ trợ với số lượng lớn. Mình thấy tội quá, không cầm lòng được nên đã bỏ tiền túi ra mua cơm phát cho bà con. Vì số lượng người khó khăn quá nhiều nên đã mua thêm mì, nước suối”, Vy nói.
Hàng trăm suất cơm, mì gói, sữa, nước suối được Vy và nhóm thiện nguyện chuẩn bị hằng ngày
Cứ mỗi buổi sáng, chiếc xe gắn máy của cô gái 23 tuổi đều đầy ắp thực phẩm để sẵn sàng chở đi phân phát cho người dân.
Vy chia sẻ, trong lúc phát quà đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn khiến bản thân không kiềm được nước mắt, điều đó khiến cô không thể ngừng công việc thiện nguyện này.
Những suất ăn được đóng gói sẵn sàng để đưa đến các khu phong toả
“Đi như vậy mới thấy được nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Có những khu vực phong tỏa, nhiều người là trụ cột gia đình không đi làm được khiến cho cả gia đình không có cơm ăn, người già, trẻ con không có tã mặc, thậm chí sữa cũng không có để uống. Nhìn những hoàn cảnh như vậy thật sự tôi cảm thấy rất xót xa”, Vy trải lòng.
Không đủ kinh phí, Vy đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để cùng nhóm tiếp tục hành trình thiện nguyện
Vì thời gian đầu chỉ có một mình nên mọi hoạt động đều do một tay Vy chuẩn bị, phân phát. Đôi lúc, cô phải nhờ sự giúp đỡ của chồng để hỗ trợ vận chuyển các thùng mì đến tận tay những người khó khăn.
“Thật ra mình có 2 đứa con nhỏ ở nhà nữa, một đứa 3 tuổi và một đứa 1 tuổi. Đi như vậy thì không thể chăm sóc con được nên mình đã nhờ chồng ở nhà trông con”, Vy chia sẻ.
Vy luôn tự trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang, rửa tay khử khuẩn thường xuyên để bảo vệ sức khỏe bản thân
Sau nhiều ngày thực hiện, bà mẹ hai con nhận thấy bản thân không đủ kinh phí tiếp tục nên đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, nhằm kêu gọi các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện hỗ trợ.
Trong quá trình di chuyển, Vy luôn chủ động trang bị khẩu trang, kính chống giọt bắn, rửa tay khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân. Ngoài ra, cô còn được lực lượng dân quân, công an khu vực hỗ trợ phát thức ăn đến tận tay người khó khăn.
Vy đi đến tận các khu phong toả để giúp đỡ cho người khó khăn
Mấy hôm rồi, thấy trong người mệt, có dấu hiệu sốt nên Vy đã ngưng đi phát và xét nghiệm Covid-19. May mắn thay kết quả âm tính. Hiện, cô đã tạm ngưng đi phát vì tình hình dịch bệnh ở TP. HCM đang căng thẳng, số lượng F0 gia tăng.
"Nhà tôi cũng có con nhỏ, đi như vậy thì xót quá nên giờ chỉ nhận tiền quyên góp, nhận gạo, thực phẩm của mạnh thường quân sau đó nhờ các bạn trong nhóm thiện nguyện hỗ trợ đi phát cho bà con”, Vy nói.
Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:
Vy và nhóm thiện nguyện luôn được lực lượng chức năng hỗ trợ trong quá trình làm thiện nguyện
Trước xe máy của Vy dán dòng chữ vui "Em đi từ thiện về liền"
Bài, ảnh: Thuý Vy