Bác Hồ của Nhân dân

(NB&CL) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật vừa xuất bản cuốn “Bác Hồ của Nhân dân” của nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển.

Đây là tập Bút ký - Tiểu luận chọn lọc với độ dày nể trọng 452 trang, khổ lớn 15,5x23 cm, in trên giấy tốt, trang trọng đi kèm 40 tấm ảnh của Bác Hồ gắn với các tầng lớp nhân dân trong nhiều sự kiện lịch sử không thể quên, xuyên suốt sợi chỉ đỏ 79 mùa xuân cuộc đời của Bác, từ cậu bé Cung rồi Nguyễn Tất Thành trở thành anh Ba, trở thành Nguyễn Ái Quốc, trở thành Vương, trở thành Lin... rồi trở thành Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới trong thế kỷ XX sôi động, sống động.

Thật thú vị khi ta lật từng trang sách đã bắt gặp ngay tổng thể của 3 phần chính - hồn cốt của sách mang tiêu đề: “Muôn đời noi gương Bác”; “Bác để thương nhớ cho nhân dân”, cuối cùng là “Bác truyền lẽ sống cho mỗi con người”. Đảng, Nhà nước ta mở cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ” đã sang năm thứ 7. Làng báo nước nhà trên 25.000 hội viên nhà báo cũng đã qua chừng ấy năm theo gương Bác - Người sáng lập Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của non sông nước Việt đến mùa xuân 2021 tới đây sẽ tròn 96 năm trải giông tố bão bùng, ắp đầy thành tựu.

Năm 1923 của thế kỷ trước, nhà thơ, nhà báo Liên Xô (cũ) - Ôxip Mandextam  viết về Nguyễn Ái Quốc - sau này là Hồ Chí Minh: “Đó là một thanh niên gầy gò, linh hoạt, mặc áo len đan… với đôi mắt mở to, ứa lệ nhìn về xa xăm… Tôi đã  hình dung ra một cách cụ thể… một dân tộc hết sức lịch thiệp và độ lượng, rất ghét những gì thái quá… Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu châu, mà có lẽ là một thứ văn hóa tương lai”…

Empty

Vâng, văn hóa Hồ Chí Minh coi nhân dân là bầu trời bao la, mênh mang bể sở. Đòi tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội… Người khẳng định “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình…”. Dân chủ hóa đời sống xã hội được Bác coi trọng. Bác viết: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã là do dân tổ chức nên. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khóa, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại… thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ lấy dân chủ”…  

Đọc “Bác Hồ của Nhân dân”, tôi thú vị về hai lá thư của Bác viết cách đây hơn 7 thập kỷ được tác giả sưu tầm, giới thiệu cho ta nhận rõ đức tính giản dị trong cái vĩ đại, cái bất tử của Người ở tất cả mọi lĩnh vực của đời sống đương đại. Thư gửi cả kỳ, tỉnh, huyện, làng ngày 17/10/1945, Bác viết: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì… Các cơ  quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân”. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Tư tưởng cao đẹp của Bác Hồ nay được Chính phủ và Thủ tướng giương cao với luận điểm tăng trưởng kinh tế GDP phải gắn với đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân; tăng trưởng kinh tế không hy sinh bảo vệ môi trường…

Với nhân dân, Người dặn: “Dân ta xin nhớ chữ đồng: “Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”, với tổ chức của Đảng: “Phải thực sự mở rộng dân chủ. Đảng viên phải nghiêm túc phê bình, tự phê bình”. Còn thư gửi cụ Phùng Lục ở huyện Ứng Hòa (Hà Đông cũ) khi cụ không tổ chức thượng thọ tuổi 90 mà đem 500 đồng (tiền cũ) dâng Chủ tịch nước để xung vào Quỹ kháng chiến kiến quốc. Bác viết: “Thưa cụ, những vị thượng thọ như cụ là của quý giá của dân tộc và nước nhà. Trong ngày chúc thọ, cụ lại miễn sự tế lễ linh đình, mà đem số tiền 500 đồng quyên vào Quỹ kháng chiến. Như thế là cụ đã nêu cao cái gương hăng hái kháng chiến và cái gương sửa đổi hủ tục thực hành đời sống mới cho toàn thể đồng bào noi theo”.

Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm ơn cụ và trân trọng chúc cụ sống lâu và luôn mạnh khỏe để kêu gọi các con cháu ra sức tham gia công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Cháu lại kính gửi cụ lời chào thân ái và quyết thắng” - Hồ Chí Minh.

Những dòng chữ và cách xưng hô trong thư phúc đáp, đủ thấy Bác Hồ của chúng ta vừa tôn trọng dân, vừa lễ phép với dân.

Lời giới thiệu sách “Bác Hồ của Nhân dân” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật viết: “Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển đã bước sang tuổi 80 với gần 60 năm trong nghề viết, để cho đời gần 30 đầu sách với đủ các thể loại: Truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bút ký, tiểu luận, sách nghiệp vụ báo chí. Nhiều bút ký chuyên sâu về một địa phương như: Tình người Điện Biên; chuyện về ngành dầu khí như Chảy mãi một tình yêu… Các tác phẩm báo chí, văn học của ông đầy ắp hơi thở cuộc sống, bởi ông chăm đi, chăm đọc, chịu suy ngẫm, chỉn chu trong từng con chữ để biểu đạt tình cảm nồng ấm với dân, với nước, với Đảng và Bác Hồ kính yêu”. Người đọc có thể tìm thấy điều này qua các bài: Đoan Hùng ngày Hội mở; Đền thờ Bác ở Long Đức; Tháng 4 về Điềm Mặc; Nhớ lần viết về Bác"…

Nhà báo Nguyễn Uyển. Ảnh: T.L

Nhà báo Nguyễn Uyển. Ảnh: T.L

Người viết mấy dòng này là đồng nghiệp từng sống, cộng tác với nhà báo, nhà văn họ Nguyễn -  anh có hồng phúc sinh ra đã tắm nước sông Hồng, sông Đà nơi ngã ba Bạch Hạc, say gió, gội sương rừng cọ, đồi chè quê hương 18 vị vua Hùng… tạo cho anh tâm hồn, sức lực, trí tuệ cả về Tâm và Tầm. Tôi viết hoa chữ T. là như thế, bởi - với anh hình như hội đủ cả 3 mùa xuân cuộc đời: Mùa xuân tuổi trẻ, mùa xuân trí tuệ và mùa xuân sức khỏe.

Trở lại cuốn sách “Bác Hồ của Nhân dân”, gợi nhớ trong tôi sự kiện 75 năm trước - nơi Ba Đình nắng - ngày 2/9/1945, ấy là trước khi Bác Hồ trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCNVN). Trước 20 vạn đồng bào có mặt trên Quảng trường hôm đó, Bác kính yêu hỏi một câu: “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?”. Thật thân tình, thật chu đáo, ấm nồng tình yêu giữa lãnh tụ và nhân dân. Ngay sau đó, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ có bài hát “Ba Đình Nắng”, trong đó câu “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” là điểm nhấn mở đầu bản giao hưởng thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh.

Từ châu Mỹ La tinh, một nhà thơ tôn vinh Hồ Chí Minh là bài ca tự do, bài ca hòa bình. Nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Lacouture viết: “Chúng ta khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một phong cách hấp dẫn, có thể nói là quyến rũ nữa; một nhà yêu nước không bao giờ nghĩ tới lợi ích riêng tư. Cả thế giới đều biết từ nửa thế kỷ nay dưới 20 bí danh khác nhau, Người sáng lập nước Việt Nam vẫn dương cao ngọn cờ của những người dân thuộc địa. Từ khu phố Mouffetard đến Quảng Trường Đỏ, từ Điện Biên Phủ đến chiến tranh chống Mỹ leo thang. Đây là con người đã tiến hành cuộc chiến tranh lâu dài nhất chống lại cái trật tự mà các cường quốc áp đặt. Đó là con người bất tử - Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Mùa  Xuân 2021 Tết Tân Sửu sắp tới đây, Bác Hồ đi về thế giới người hiền đã 52 năm. Nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Người vẫn sống mãi, trường tồn cùng non sông xứ sở. Vui Xuân, nhấp chén rượu nồng, đọc sách “Bác Hồ của Nhân dân” là một trong những điều thú vị mang hơi thở nhân văn, văn hóa đọc.

Xuân Nguyễn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: