Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (09/5/1961 - 09/5/2026), khơi dậy khát vọng đưa văn hóa bản địa trở thành trụ cột phát triển du lịch bền vững nơi tiền tiêu Đông Bắc, đặc khu Cô Tô chính thức khai mạc Tuần văn hóa, thể thao và du lịch hè năm 2026.
(CLO) Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho Trường cấp II Nam Liên (nay là trường Kim Liên) một bức ảnh chân dung. Đó cũng là món quà cuối cùng của Người trước lúc đi xa. Sau đó, món quà đặc biệt này bị thất lạc, để lại tiếc nuối đối với nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Trăn trở, thao thức nên thầy giáo Hoàng Nguyên dù là thương binh, cụt một chân nhưng đã dành nhiều năm cất công tìm lại bức “hình” trên của Bác.
(CLO) Từ quê hương Bác Hồ, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 chính thức khởi động sáng 16/5, mở màn cho 7 chặng hành trình xuyên Việt của tuổi trẻ cả nước hướng tới dấu mốc 70 năm Hội LHTN Việt Nam.
Hai tiếng “Bác Hồ” là trọn vẹn tình cảm thiêng liêng của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu bao la của Người dành tất cả cho dân tộc, đất nước và nhân dân.
(CLO) Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).
Hòa chung không khí sôi nổi, tự hào của những ngày tháng 5 lịch sử, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã sôi nổi phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (19/5/1961 – 19/5/2026) và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
(CLO) 97 năm qua (28/7/1929 - 28/7/2026), được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; là đại diện được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan Nhà nước; là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân lao động.
Ngày 23/7/1959, tại thành phố Baku - Azerbaijan, thuộc Liên Xô (cũ), nơi khai sinh nền công nghiệp dầu mỏ hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những lời giản dị nhưng chứa đựng tầm nhìn vượt thời đại: Việt Nam có biển, nhất định sẽ có dầu và sau ngày kháng chiến thắng lợi, phải xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Baku.
(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.
Ngày 16/8, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2025-2026 là con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Hơn 130 học sinh tiêu biểu đã tham dự chương trình, ghi dấu một mùa học tập nỗ lực, đáng tự hào.
(CLO) Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi, giản dị và giàu lòng yêu thương với nhân dân Việt Nam.
(CLO) Trong nhiều ngôi nhà ở Kim Liên (Nghệ An), cùng với bàn thờ gia tiên, nhiều gia đình còn dành nơi trang trọng để thờ ảnh Bác Hồ. Với họ, Bác là một người vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi. Ngày 2/9 năm nay càng đặc biệt khi Quốc khánh cũng là ngày Người đi xa theo âm lịch, những nén hương nơi đây càng thêm phần thành kính.
(CLO) Thông qua kết hợp sinh hoạt chính trị và nghệ thuật, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.