Bắc Ninh khẩn trương ứng phó ngập lụt do hoàn lưu bão số 11

Nhiều khu vực bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng

Tại xã Bố Hạ, nước lũ trên sông Thương dâng cao khiến nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ, một số tuyến đường ngập sâu không thể lưu thông. Bảy thôn thuộc xã Bố Hạ cũ hiện đang bị cô lập. Đoạn đê bối Xuân Lan dài khoảng 1 km bị tràn, nước lũ dâng nhanh khiến việc gia cố đê không thể thực hiện được.

Địa phương đã huy động lực lượng trực chiến, hỗ trợ người dân, duy trì liên lạc với các vùng bị chia cắt. Đáng chú ý, cầu Đông Sơn mới được xây dựng nhưng cầu cũ chưa được tháo dỡ, gây cản trở dòng chảy và tích tụ rác thải, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa.

song-thuong1.jpeg
Nước lũ trên sông Thương dâng cao khiến nhiều khu vực bị chia cắt.

Tại xã Tiên Lục, mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và diện tích hoa màu bị ngập sâu. Trong khi đó, tại xã Mỹ Thái, ngoài thiệt hại về nông nghiệp, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đê tả Thương (K2+600), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Chính quyền địa phương đã khẩn trương gia cố đê bằng việc đóng cọc, vận chuyển đất để xử lý kịp thời.

Trực tiếp kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đã thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất của người dân vùng ngập lụt; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai.

Tại xã Bố Hạ, ông Mai Sơn yêu cầu khẩn trương đặt biển cảnh báo, cử lực lượng trực tại các điểm ngập sâu để ngăn người dân qua lại, đồng thời phối hợp tháo dỡ cầu cũ Đông Sơn để đảm bảo dòng chảy thông suốt. Đối với điểm sạt lở ở Mỹ Thái, yêu cầu địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục.

Ông Mai Sơn lưu ý, diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp, nước lũ có thể tiếp tục dâng, do đó tuyệt đối không được chủ quan. Các địa phương cần rà soát toàn bộ điểm ngập, bố trí cán bộ trực, cảnh báo người dân không đi qua vùng nguy hiểm; duy trì liên lạc với các khu vực bị cô lập ít nhất mỗi giờ một lần. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm, thực phẩm để hỗ trợ người dân trong trường hợp ngập úng kéo dài.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên để có phương án hỗ trợ kịp thời. Những điểm có nguy cơ sạt lở phải được cảnh báo sớm để người dân chủ động ứng phó.

Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, hồi 11h ngày 7/10, mực nước trên các sông trong tỉnh đang có dấu hiệu dâng cao. Cụ thể, trên sông Thương tại Cầu Sơn là 16,20 m, vượt báo động III là 0,2 m; tại Phủ Lạng Thương là 5,56 m, trên báo động II là 0,26 m. Trên các sông Lục Nam, Cầu, Đuống, mực nước cũng đang dao động ở mức báo động I và II.

Dự báo từ ngày 7 đến 9/10, trên các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2–5 m. Trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông cao, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, thấp ven sông và các tuyến phố đô thị, đồng thời cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi phía Đông tỉnh như: Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Vân Sơn, An Lạc, Đại Sơn, Biên Sơn, Chũ, Nghĩa Phương, Lục Nam, Phượng Sơn và khu vực xã vùng cao Yên Thế.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: