Bài 3: Vạch trần những thủ đoạn tinh vi

(CLO) Phần lớn các nạn nhân bị dụ dỗ vượt biên tìm về “miền đất hứa” đều là những gia đình người dân tộc thiểu số, nhận thức còn nhiều hạn chế. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã vạch trần những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng và tiếp tục cảnh báo tới người dân.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo vượt biên trái phép

Trên thực tế, hiện nay phương thức hoạt động của các đối tượng cầm đầu đường dây vượt biên trái phép ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng không ngừng tuyên truyền, lôi kéo, lừa phỉnh người dân tìm mọi cách trốn, vượt biên ra nước ngoài với luận điệu sang bên đấy sẽ được hỗ trợ thuê nhà, lượng thực thực phẩm, đặc biệt sẽ có việc làm và kiếm được rất nhiều tiền.

Đối tượng mà chúng nhắm tới những người đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống khó khăn, nợ số tiền lớn không có khả năng chi trả hay những người có trình độ, nhận thức hạn chế, nhẹ dạ cả tin và những thành phần lười lao động…Cùng với những luận điệu lừa phỉnh, chúng vẽ ra một “thiên đường”, nơi không cần làm mà vẫn có ăn, có cuộc sống giàu sang, sung sướng đã khiến không ít người dân tộc thiểu số ở Gia Lai sa bẫy. Từ những lời mời gọi “có cánh”, nhiều hộ dân đã bán đất, tài sản có giá trị để vượt biên… để rồi đổi lại là sự đắng cay, tủi nhục.

bai 3 vach tran nhung thu doan tinh vi hinh 1

Nhóm người dân tộc thiểu số ở Chư Pưh được Công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ quay trở về địa phương

Mới đây, vào đầu tháng 2/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 5 nhóm, 19 người đồng bào dân tộc thiểu số trú tại 2 xã Ia Hla, xã Ia Le (huyện Chư Pưh) và xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa) trở về địa phương. Đó đều là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Gia Lai xác định, đối tượng Siu H’Bẽo (SN 1999, trú xã Chư Don, huyện Chư Pưh) có anh trai là Siu Cheo vượt biên từ năm 2013, hiện đang trốn ở Thái Lan. H’Bẽo đã móc nối với Cheo và một số đối tượng khác, chúng sử dụng mạng xã hội kết nối, liên lạc với một số hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số để xuyên tạc, lừa phỉnh vượt biên sẽ có cuộc sống sung sướng. Với thủ đoạn này, Siu H’Bẽo đã dụ dỗ, lừa đảo nhiều người dân ở huyện Chư Pưh và Krông Pa vượt biên trái phép sang Thái Lan, Campuchia để chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2023, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần bản chất lừa bịp, qua đó đã xử lý 2 đường dây tổ chức trốn, giải cứu 40 người dân tộc thiểu số đang trên đường đi Thái Lan. Trong đó, Chư Pưh 18 người, Đăk Đoa 21 người và Krông Pa 1 người. Qua đó, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố 2 vụ/5 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép.

bai 3 vach tran nhung thu doan tinh vi hinh 2

Đối tượng Siu H’Bẽo đã dụ dỗ, lừa đảo nhiều người dân ở huyện Chư Pưh và Krông Pa vượt biên trái phép sang Thái Lan, Campuchia để chiếm đoạt tài sản

Ông Bùi Mạnh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, chúng tôi đã có báo cáo tham mưu, củng cố lại các ban chỉ đạo, tổ tư vấn để kịp phòng chống trốn trên các địa bàn, đặc biệt là các địa bàn nóng, phức tạp về trốn như Ia Hla, Ia Le, Ia Rong. Công an huyện cũng tham mưu ủy ban thành lập các tổ công tác của chính quyền để mà xuống tuyên truyền vận động từng hộ gia đình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến cuộc sống”.

“Chúng tôi đã xây dựng những nội dung tuyên truyền cung cấp cho các tổ để họ trực tiếp xuống làng vận động tuyên truyền và xây dựng các bài phóng sự tuyên truyền trên không gian mạng. Ngoài ra, còn xây dựng cả những nội dung về các phương thức, thủ đoạn, các luận điệu của các đối tượng lôi kéo người dân trốn. Sau đó cung cấp tài liệu xuống các xã, thị trấn, tổ công tác để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi phát động tập trung ở các làng. Riêng đối với huyện Chư Pưh, tất cả các thôn làng dân tộc thiểu số có hoạt động trốn đều tuyên truyền phát động tập trung ít nhất 1 lần”,

Hỗ trợ những người lầm lỡ hồi hương

Trước thực trạng người dân tộc thiểu số bị lừa phỉnh vượt biên trái phép ngày càng phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường bám làng, tuyên truyền, vận động để người dân nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động xây dựng nhiều kế hoạch tiếp xúc, gặp gỡ số thân nhân, gia đình các đối tượng bên trong để nắm tình hình, tác động, vận động, lôi kéo người thân quay trở về. Đồng thời huy động nhiều lực lượng, biện pháp tác động, đưa số người dân tộc thiểu số đang ở Thái Lan hồi hương.

bai 3 vach tran nhung thu doan tinh vi hinh 3

Công an tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo vượt biên trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngoài ra, Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp trốn đang ở Thái Lan có mong muốn quay trở về địa phương. Từ đó, tiến hành tác động tư tưởng, thông báo chủ trương của chính quyền sẽ không bắt, xử lý các đối tượng khi hồi hương.

Hơn thế, nhiều trường hợp hồi hương còn được tạo điều kiện vay vốn làm ăn, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiếu yếu như gạo, muối, phân bón…Điển hình là trường hợp anh Rmah Thái (SN 1992, trú ở xã Hbông, huyện Chư Sê), sau khi hồi hương được chính quyền tặng quà từ thiện, hỗ trợ vay vốn ngân hàng để làm ăn, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

bai 3 vach tran nhung thu doan tinh vi hinh 4

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, gia đình anh Rmah Thái đã có cuộc sống ổn định tại quê nhà

“Ngày đi, mình nuôi hy vọng sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể trở về lo cho vợ cuộc sống đầy đủ. Thế nhưng, mình đã vỡ mộng khi vừa đặt chân đến Thái Lan. Cả ngày trời quần quật làm đủ các công việc, chắt chiu từng đồng nhưng cũng không đủ ăn. Vì không thể chịu đựng nổi cuộc sống vất vả này mình đã liên hệ với gia đình, chính quyền trở về quê nhà sau 4 tháng lưu lạc ở Thái Lan. Ngày được trở về mình vui lắm, đúng là không đâu bằng gia đình, quê hương. Rất cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện giúp đỡ, hiện mình đã có chiếc xe công nông hằng ngày chở mì, chở mía thuê”, anh Thái bộc bạch.

Trở về sau 8 tháng lưu lạc nơi xứ người, anh Siu Thuyn (xã Ia Ke, huyện Phú Thiện) đã tu chí làm ăn và làm giàu trên chính quê hương mình. Cùng với sự giúp đỡ từ chính quyền đến nay anh đã sở hữu 2ha lúa, 5ha mì và xe công nông. “Từ sai lầm của bản thân, tôi mong bà con chăm lo làm ăn, cố gắng phát triển kinh tế, đừng nghe lời xúi giục của kẻ xấu. Đừng mơ mộng giàu sang mà không chịu làm, phải chăm chỉ làm ăn thì mới có dư giả, cuộc sống sung túc”, anh Siu Thuyn chia sẻ.

Bên cạnh 2 trường hợp trên, trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức rất nhiều chương trình, hoạt động ngay tại các thôn làng nhằm mục đích giúp đỡ, tặng quà những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị lừa phỉnh, những người hồi hương trở về quê nhà hay một số đối tượng lầm lỡ…

Bài và ảnh: Trần Hiền

Bài 4: Xây dựng thế trận lòng dân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: