Commandos là chương trình thể thao thường niên của ngân hàng VPBank tổ chức cho nhân viên từ năm 2014 với các điểm chinh phục ấn tượng như Fansipan, Tây Yên Tử, Tam Đảo, Tú Làn, Kỳ Quan San. Trải qua 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, VPBank Commandos Ultra 2022 (07-10/7) đến điểm mũi Đôi - điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam.
Mũi Đôi nằm trong vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km theo quốc lộ 1A về hướng Bắc, và cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 35km về hướng Nam.
Team 6 - Biệt đội Cá Sấu trước giờ xuất phát đi “săn mặt trời”
Commandos 2022 hứa hẹn là kỳ thể thao nhiều thú vị
Trước đây, Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) được coi là điểm cực Đông của nước ta. Tuy nhiên, khi Mũi Đôi (Khánh Hòa) được khám phá, người ta đã dựa vào tọa độ để công nhận đây chính xác là điểm cực Đông của Tổ quốc trên đất liền. Cực Đông là một trong những điểm khó chinh phục khi người tham gia phải băng qua đồi cát nóng như vùng sa mạc hoặc phải vượt các ngọn núi cao mà đường leo núi có cát trải đầy dưới chân…
Để được trở thành những "chiến binh" của VPBank Commandos Ultra 2022, người chơi phải vượt qua các thử thách ở các vòng sơ loại để kiểm tra về thể lực, sức bền, ý chí… bảo đảm chặng đường đi "săn mặt trời" an toàn, trọn vẹn.
Tổng cộng 150 thành viên của VPBank được chia làm 10 đội đã cùng nhau khám phá, trải nghiệm rồi chinh phục cung đường đầy khắc nghiệt từ Đầm Môn với 4km đường đồi cát (trong đó có khoảng 2km sa mạc cát nóng) và khoảng 6km đường rừng núi đá dốc cheo leo vượt 4 ngọn núi gồm núi Cát Thắm, Cỏ Ống, Suối Tôm, và Bãi Rạng, trước khi đến điểm tập kết ở Mũi Đôi.
Theo hướng dẫn viên một công ty du lịch chuyên tổ chức tour trekking (tour đi bộ dài ngày, một hình thức du lịch mạo hiểm dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã), công ty từng nhận một số đoàn tour đi khám phá cực Đông không ít du khách bỏ cuộc vì hành trình khá vất vả. Du khách phải vượt cát, băng rừng, nhảy qua đá, lách khe núi…
Và những thành viên của VPBank Commandos Ultra 2022 cũng không ngoại lệ. Phần lớn những người tham gia đều chưa một lần đến cực Đông, chưa từng thử hành trình khám phá vượt đồi cát nóng; băng rừng vượt núi; leo những vách đá cheo leo với tiếng sóng biển vỗ ầm ầm ngay bên tai…
Các VPBanker di chuyển vượt sa mạc cát
Cuộc đua thuyền thúng đầy sôi động
Lặn biển tìm mật thư đòi hỏi nhiều kỹ năng của các vận động viên nghiệp dư
Nhiều chiến binh áo xanh lần đầu được trải nghiệm bắn cung
Nụ cười vượt qua thử thách
Các chiến binh vượt qua bãi đá nhảy
Đón bình minh tại cực Đông Tổ quốc
VPBanker chào cờ trong niềm tự hào
Niềm vui chiến thắng của các chiến binh VPBanker
Các chiến binh VPBank Team 6 - Biệt đội Cá sấu chụp ảnh lưu niệm
Điểm khác biệt so với những du khách hay phượt thủ, là những người tham gia phải vượt qua nhiều thử thách do ban tổ chức đưa ra như chèo thuyền thúng trên biển; lặn biển, tìm thẻ tọa độ để ghép tranh và giải mật thư; bắn cung… Mọi thử thách đều yêu cầu tất cả thành viên trong các đội tham gia và hoàn thành cùng nhau thể hiện tinh thần làm việc nhóm, đoàn kết và ý chí vượt qua thử thách.
Chiến binh Lê Công Quốc lần đầu tiên dự Commandos nhưng hoàn thành tốt, anh bắn cung điêu luyện và bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia những lần sau
Điểm nhấn của chương trình là hành trình "săn mặt trời" từ rạng sáng. Các chiến binh phải vượt qua bãi Đá Nhảy để tới được Mũi Đôi - điểm cực Đông Tổ quốc. Đây là đoạn đường vô cùng thách thức khi phải trekking qua những mỏm đá lởm chởm, trơn trượt. Một bên là vách đá cheo leo và một bên mênh mông biển, sóng vỗ ầm ầm trước mặt…
Sau quãng đường khó, những người tham gia đã ngắm nhìn đất trời ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc, cùng nhau cất vang quốc ca Việt Nam với niềm tự hào, ngập tràn cảm xúc thiêng liêng.
Phút dừng chân trên đường sau khi vượt qua thử thách bắn cung
Niềm vui sau khi hoàn thành tốt hành trình “săn mặt trời”
Đêm tại bãi biển này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ thời thanh Xuân của các chiến binh
Chị Phạm Thị Thuý Hà, Đội trưởng Team 06 - Biệt đội Cá Sấu cho biết, đến bây giờ, khi đã trở lại công việc thường ngày nhưng vẫn nhớ như in từng gương mặt thành viên và những khoảnh khắc "không thể nào quên" suốt hành trình Trekking.
Thuý Hà tự hào vì các thành viên đã phát huy tốt nhất tinh thần gắn kết trong tập thể, cùng quan tâm, hỗ trợ nhau, chia nhau từng ngụm nước, mang giúp nhau từng cái balo khi có thành viên khát, mệt. Những con người có thể lần đầu gặp nhưng khi đã thành một đội, sẵn sàng chìa bàn tay, kéo nhau qua sa mạc, đẩy nhau lên triền dốc hay nắm chặt tay để len qua từng núi đá...
"Không cần biết bạn cao hay thấp, khoẻ hay yếu, bạn đến từ đâu… chỉ cần bạn vào team 6, cùng chia sẻ với nhau từng viên C, từng ngụm nước, từng chút kem đánh răng… chúng mình sẽ đi về đích cùng nhau. Tôi rất vui. Cảm ơn các đồng đội, cảm ơn ban tổ chức đã tạo nên cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ thú", đội trưởng Thuý Hà tâm sự.