Cuộc họp báo trực tuyến chỉ có âm thanh, đánh dấu lần đầu tiên bà Hasina phát biểu công khai với truyền thông kể từ khi chạy trốn sang Ấn Độ vào ngày 5/8/2024 sau cuộc biểu tình lật đổ chính quyền tại nước này.
Cựu Thủ tướng Hasina tuyên bố bà quyết tâm trở lại Bangladesh vào tháng 12 tới để đưa đất nước đi đúng hướng. Những người tham dự không thể nhìn thấy bà mà chỉ nghe thấy giọng nói của bà.
Phản ứng trước cuộc họp báo này, Bộ Ngoại giao Bangladesh cho biết trong một tuyên bố rằng nước này "vô cùng phẫn nộ" vì bà Hasina lại được phép tham gia trao đổi trực tiếp với giới truyền thông ở New Delhi.
Bộ Ngoại giao Bangladesh cho biết họ đã thông báo trước với Chính phủ Ấn Độ về những "hậu quả có thể xảy ra" của sự kiện này đối với quan hệ song phương, nhưng cuộc họp báo vẫn diễn ra.
Tuyên bố còn cho biết, việc cho phép bà Hasina công khai phát biểu với giới truyền thông ở Ấn Độ đã làm tổn thương tình cảm công chúng ở Bangladesh, đồng thời bày tỏ sự thất vọng vì các yêu cầu dẫn độ bà Hasina theo Hiệp ước dẫn độ giữa Ấn Độ và Bangladesh được ký kết năm 2013 vẫn chưa nhận được phản hồi.
Tháng 11 năm ngoái, bà Hasina đã bị một tòa án đặc biệt ở thủ đô Dhaka của Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt vì cáo buộc "tội ác chống lại loài người" liên quan đến việc chính quyền của bà trấn áp các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo vào năm 2024. Kể từ phán quyết, Dhaka đã liên tục kêu gọi New Delhi dẫn độ bà về Bangladesh.
Trong cuộc trao đổi trực tuyến, bà Hasina cáo buộc rằng các cuộc biểu tình ở Bangladesh vào tháng 7 và tháng 8 năm 2024 dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền không phải là một phong trào sinh viên hòa bình.
Bà nói rằng "các nhóm có tổ chức" đã hoạt động để biến phong trào này thành một "công cụ chính trị bạo lực". "Đó không chỉ đơn thuần là một cuộc biểu tình tự phát của sinh viên... Nó được tổ chức và sử dụng để tạo ra con đường lên nắm quyền ngoài lá phiếu bầu cử", bà Hasina cáo buộc.