Kết quả này đưa lãnh đạo đảng là ông Tarique Rahman vào vị trí sẵn sàng trở thành Thủ tướng, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực thoát khỏi nhiều tháng bất ổn chính trị và đình trệ kinh tế. Ông Rahman là con trai của cố Thủ tướng Khaleda Zia và cố Tổng thống Ziaur Rahman.
Chiến thắng này được xem là một bước ngoặt quan trọng cho quốc gia 175 triệu dân sau khi chính quyền của bà Sheikh Hasina bị lật đổ sau cuộc biểu tình Gen Z vào năm 2024.
Trong cuộc bầu cử BNP và các đồng minh đã giành được ít nhất 212 trên tổng số 299 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami và các đồng minh giành được 77 ghế.
Đáng chú ý, Đảng Công dân Quốc gia, do các nhà hoạt động trẻ từng dẫn đầu phong trào lật đổ bà Hasina thành lập, chỉ giành được 6 trong số 30 ghế tham gia tranh cử.
Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 60%, cao hơn nhiều so với mức 42% của cuộc bầu cử năm 2024. Song song với việc bầu cử, khoảng 48 triệu cử tri cũng đã bỏ phiếu ủng hộ các cải cách hiến pháp. Các thay đổi này bao gồm việc giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ đối với vị trí Thủ tướng, tăng cường sự độc lập của cơ quan tư pháp và nâng cao vai trò đại diện của phụ nữ.
Trước thắng lợi này, ông Tarique Rahman, 60 tuổi, đã giữ thái độ khiêm tốn và đảng BNP cũng yêu cầu người dân kiềm chế các hoạt động ăn mừng quá khích. Thông báo từ phía đảng nêu rõ: "Mặc dù giành chiến thắng ... với cách biệt lớn về số phiếu bầu, sẽ không có cuộc diễu hành hay mít tinh ăn mừng nào được tổ chức".
Nhiệm vụ cấp bách của ông Rahman là phục hồi niềm tin của nhà đầu tư và tái thiết các ngành công nghiệp then chốt, đặc biệt là lĩnh vực may mặc mà Bangladesh là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.
Về mặt đối ngoại, chính quyền mới sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc như Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc. Đại sứ Mỹ Brent T. Christensen đã bày tỏ sự lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại đây.
Ông Thomas Kean, cố vấn cấp cao của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, phân tích: "Đây là một cơ hội cho Bangladesh... quốc gia này có các cường quốc lớn xung quanh đang tranh giành ảnh hưởng. Đó cũng là một thách thức. Bạn quản lý những mối quan hệ đó như thế nào?".
Ngoài ra, mối quan hệ giữa Dhaka và New Delhi cũng đang căng thẳng liên quan đến việc dẫn độ bà Hasina. Ông Salahuddin Ahmed, một lãnh đạo cấp cao của BNP, khẳng định: "Chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ Ấn Độ đưa bà ấy trở lại để đối mặt với xét xử".