Bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang hơn hai thập kỷ giữa Thủ đô

Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội tọa lạc tại phố Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) được kỳ vọng là cơ sở khám chữa bệnh với dịch vụ chất lượng cao, góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện trong thành phố.

Sau vài năm, dự án chính thức đi vào khởi công xây dựng và nhanh chóng hoàn thiện cơ bản nhiều hạng mục với tổng diện tích sàn là 27.000m2, quy mô 300 giường bệnh. Dự án chỉ còn chưa hoàn thành một số hạng mục phía bên ngoài và nội thất bên trong toà nhà.

benh vien nghin ty bo hoang hon hai thap ky giua thu do hinh 1

Bệnh viện quốc tế với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng bị bỏ hoang hơn 20 năm.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên từ năm 2012, bệnh viện này không còn thi công xây dựng, rơi vào tình trạng bỏ hoang, vắng bóng.

Cho đến nay, sau hơn 2 thập kỷ, bệnh viện quốc tế quy mô nghìn tỷ vẫn nằm lặng lẽ giữa “đất vàng” Thủ đô với nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang vừa gây lãng phí, vừa làm mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động xây dựng tại công trình dự án này đã dừng lại từ lâu, cổng đã khoá kín, không còn dấu hiệu của việc thi công. Bên trong vẫn chất đầy vật liệu xây dựng như cát, bê tông, đá…

benh vien nghin ty bo hoang hon hai thap ky giua thu do hinh 2

Một số hạng mục chưa hoàn thành, phần tường chưa được tráp.

Phần sảnh chính của bệnh viện chưa được trát, trong khi hệ thống thang máy và các cửa kính xung quanh tòa nhà đã được lắp đặt xong. Các mảng tường bong tróc, bị rêu bám ố vàng xung quanh.

Theo thời gian, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Một số ô cửa kính đã vỡ, khuôn viên quanh bệnh viện cỏ dại mọc um tùm, cây cối không được cắt tỉa. Một số phần đất trống chưa dùng đến, người dân quây lưới trồng rau xanh.

benh vien nghin ty bo hoang hon hai thap ky giua thu do hinh 3

Vật liệu xây dựng vẫn “án binh bất động” dù đã dừng thi công từ nhiều năm.

Bên ngoài bệnh viện, hàng rào sắt đã han gỉ, một số chỗ đã hư hỏng, bật ra khỏi tường. Xung quanh hàng rào là điểm tập kết rác thải và trở thành nơi đỗ xe, bán hàng của những người quanh vùng.

Ông Nguyễn Hoà Bình (51 tuổi, người dân sống gần bệnh viện) cho biết, đã từ rất lâu, ông chưa thấy các hoạt động thi công dù còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Ông Bình bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi cả ông và rất nhiều bệnh nhân mất đi cơ hội khám chữa bệnh tại cơ sở y tế được vận hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Khi nghe tin có bệnh viện quốc tế sắp xây dựng, người dân gần đây ai cũng mừng vì sắp được hưởng dịch vụ chữa bệnh tốt mà không cần phải đi xa. Tuy nhiên, tưởng chừng sắp hoàn thiện và đi vào hoạt động nhưng việc thi công bất ngờ dừng lại và bỏ hoang đến tận bây giờ khiến người dân rất hụt hẫng và bức xúc.

benh vien nghin ty bo hoang hon hai thap ky giua thu do hinh 4

Mảng tường bong tróc, ám vàng.

Người dân ở đây chỉ mòn mỏi mong chủ đầu tư sớm hoàn thiện để đưa bệnh viện vào sử dụng, giúp người dân được khám chữa bệnh, tránh gây lãng phí tài nguyên và làm mất mỹ quan đô thị hiện đại” - ông Bình chia sẻ.

Được biết, dự án xây dựng bệnh viện được cấp giấy phép đầu từ vào năm 1997 do tập đoàn Keystone Invest làm chủ đầu từ với số vốn khoảng 50 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng).

benh vien nghin ty bo hoang hon hai thap ky giua thu do hinh 5

Bên ngoài bệnh viện trở thành nơi tập kết rác thải và chỗ đỗ xe tự phát của người dân.

Năm 2001, UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi 9.998m2 đất tại số 9 phố Chùa Hà và cho phép bệnh viện thuê 8.540m2 trong 40 năm.

Do vướng khâu giải phóng mặt bằng, năm 2006 dự án mới được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, đến nay bệnh viện này vẫn chưa thể hoàn thiện, bị “đắp chiếu” sau rất nhiều năm triển khai.

Bài và ảnh: Thu Hiền

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: