BHXH tự nguyện: "Giá đỡ” an sinh giúp người lao động tự do an tâm hưởng lương hưu khi về già

(CLO) "Nhờ đóng BHXH tự nguyện mà hiện nay hằng tháng tôi nhận lương hưu đều đặn, đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày".

Đó là chia sẻ của bà Phạm Thị Hồng My, ấp Giồng Ngánh, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, một trong những người đã hưởng lương hưu nhờ đóng BHXH tự nguyện.

Trước đây, bà My là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Mỹ Tây, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc là 16 năm 11 tháng. Đến tháng 12/2020, bà My đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí nhưng thời gian tham gia chưa đủ theo quy định, được cán bộ BHXH huyện tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện nên bà đã chọn đóng BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Bà My cho biết: "Với thời gian còn thiếu là 03 năm 01 tháng, sau khi được tư vấn kỹ càng, tôi chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu với mức thu nhập lựa chọn làm căn cứ đóng là 5.450.000 đồng, hằng tháng đóng bằng 22% mức lựa chọn và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 10% (tính trên mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn). Trừ số tiền được ngân sách Nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện hơn 625.000 đồng, tôi đã đóng một lần với số tiền hơn 48 triệu đồng và được hưởng lương hưu ngay sau khi đóng đủ thời gian 20 năm theo quy định".

Phấn khởi khi được hỏi về lương hưu được nhận, bà My cho biết: "Nhờ đóng BHXH tự nguyện mà hiện nay hằng tháng tôi nhận lương hưu đều đặn với mức hưởng là 3.317.300 đồng; số tiền này đủ để tôi trang trải cuộc sống hằng ngày". Bà tiếp lời: "Bên cạnh việc được nhận lương hưu hằng tháng, tôi còn được cấp thẻ BHYT với mức hưởng suốt đời lên đến 95%; nếu so với trước đây khi tôi còn công tác ở UBND xã thì chỉ được hưởng 80% theo mã đối tượng ghi trên thẻ. Được cấp thẻ BHYT, tôi không cần lo chi phí khi mỗi tháng phải đến bệnh viện khám và nhận thuốc uống do bị huyết áp cao, bị đau nhức xương khớp của tuổi già…"

Hiểu được lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện nên hiện nay bà My cũng đã đăng ký làm nhân viên thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Cầu Ngang và cũng là một trong những tuyên truyền viên rất tích cực góp phần cùng BHXH huyện Cầu Ngang đưa chính sách BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống; để người dân trong huyện được hưởng chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước.

bhxh tu nguyen gia do an sinh giup nguoi lao dong tu do an tam huong luong huu khi ve gia hinh 1

Bà Phạm Thị Hồng My (Áo tím) tích cực vận động người dân xã Hiệp Mỹ Tây tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để được hưởng chính sách an sinh.

Cũng tham gia BHXH tự nguyện cho người thân trong một lần tham gia buổi tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện do BHXH huyện Cầu Ngang tổ chức, chị Rô Ky Dah, sinh sống tại ấp Thủy Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang đã được quỹ BHXH chi trả chế độ tử tuất khi người thân qua đời.

Được nghe cán bộ BHXH huyện Cầu Ngang tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, hiểu được tính nhân văn của chính sách nên sau khi bàn bạc với gia đình, chị Rô Ky Dah đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho người dì sống chung với vợ chồng chị là bà Thạch Thị Mương, sinh ngày 01/01/1954.

Bắt đầu tham gia từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2021, chị Rô Ky Dah đều đặn hằng ngày dành ra 5.000 đồng tiết kiệm để tích lũy đóng BHXH tự nguyện. Khi đến hạn đóng, chị ra Bưu cục văn hóa xã nộp cho nhân viên Bưu cục. Từ ngày 01/01/2022, kể từ khi Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, quy định chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000/người/tháng có hiệu lực thì mức đóng BHXH tự nguyện có sự thay đổi tăng lên. Nếu như trước đây hằng ngày chị tích lũy 5.000 đồng và đóng theo phương thức 3 tháng, thì từ khi Nghị định số 07 có hiệu lực chị đã đổi phương thức đóng từ 3 tháng đóng 1 lần thành đóng hằng tháng và số tiền chị tích lũy hằng ngày là 10.000 đồng để hằng tháng đủ 297.000 đồng (đã giảm trừ mức hỗ trợ của Nhà nước 33.000 đồng/tháng) nộp cho nhân viên thu Bưu cục văn hóa xã.

Đều đặn tham gia như thế đến ngày 27/9/2023, dì Thạch Thị Mương bị bệnh và qua đời. Sau khi lo hậu sự cho người dì, chị Rô Ky Dah đã đến BHXH huyện Cầu Ngang để làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định.

bhxh tu nguyen gia do an sinh giup nguoi lao dong tu do an tam huong luong huu khi ve gia hinh 2

Chị Rô Ky Dah làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất tại bộ phận TNHS BHXH huyện Cầu Ngang.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục để hưởng chế độ thì tổng thời gian chị tham gia cho người thân là bà Thạch Thị Mương là 60 tháng (5 năm), do đó chị được hưởng tuất một lần và trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở, với tổng số tiền chị nhận được là 28.062.500 đồng.

Qua những trường hợp cụ thể trên càng khẳng định giá trị thiết thực, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện do Đảng, Nhà nước ta thực hiện hướng đến mục tiêu chăm lo an sinh xã hội cho Nhân dân. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện; lương hưu với mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH để đảm bảo cuộc sống của người tham gia và thụ hưởng, được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh suốt đời. Đây chính là “giá đỡ” an sinh giúp người lao động tự do an tâm hưởng lương hưu khi về già.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: