Sau khi đăng tải thông tin và số tài khoản chính thức lên mạng xã hội, Hoài Linh đã liên tục cập nhật con số mình nhận được để khán giả cùng theo dõi.
Theo đó, tính đến chiều ngày 22/10, Hoài Linh thông báo số tiền ủng hộ là gần 5 tỷ 200 triệu đồng sau 2 ngày công khai mong mạnh thường quân chung sức.
Hoài Linh cho biết, mình chỉ lên tiếng xin lúc ngặt, không xin khi nghèo và mong nhiều tấm lòng chung tay hơn nữa. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh những lời động viên, cảm kích tấm lòng người nghệ sỹ hướng về miền Trung, cũng có những ý kiến thiếu tích cực, từ so sánh với Thủy Tiên cho đến soi mói nam danh hài chỉ giỏi quyên góp mà chẳng thấy bỏ tiền túi ủng hộ.
Đáng nói, mới đây còn có bình luận nhắc nhở: "Đừng ăn chặn xây nhà thờ Tổ nha chú Hoài Linh".
Hiếm hoi lắm danh hài mới có lời tương tác dài như vậy. (Ảnh: Chụp màn hình)
Trước lời nhắc kém duyên này, Hoài Linh đã thẳng thắn đáp trả, dù nhẹ nhàng, nhưng sâu cay: "Cảm ơn con. Con có công đức 100 tỷ thì chú cũng không nhận làm việc riêng cho chú đâu, con đừng lo. Nhà Tổ chú xây xong rồi, con nói động chú thì được nhưng con đừng nên động đến tâm linh con nhé. Mong con cũng đừng ăn chặn gì của ai dù chỉ trong suy nghĩ. Chúc con vui".
Hoài Linh khoe cả đoạn clip ngồi ngoài vườn và nghe tiếng tin nhắn thông báo bà con khắp nơi gửi tiền. Âm thanh càng reo lên thì lòng Hoài Linh lại vui mừng hơn vì con số quỹ sẽ tăng liên tục. (Ảnh: Chụp màn hình)
Xung quanh chuyện vận động từ thiện, Hoài Linh cho biết, mình chỉ lên tiếng xin lúc ngặt, không xin khi nghèo và mong nhiều tấm lòng chung tay hơn nữa. Hoài Linh chia sẻ mình đặt lương khô mang ra miền Trung, xem các nhu cầu cấp thiết là gì để tính toán, lên kế hoạch cụ thể và tự đi đến giúp người các tỉnh.