Nghề báo

'Binh chủng báo chí' tận tụy cống hiến cho Đại lễ 30/4

Kỳ Hoa 30/04/2025 10:16

(CLO) Góp phần lan tỏa không khí hào hùng và xúc động của Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến hàng triệu người dân cả nước và quốc tế là sự hiện diện và cống hiến thầm lặng của lực lượng "binh chủng báo chí" – những người miệt mài ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử bằng tất cả nhiệt huyết và lòng yêu nghề.

Sáng 30/4, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trọng thể tại TP HCM với quy mô lớn chưa từng có. Góp phần lan tỏa không khí thiêng liêng, xúc động của sự kiện đến với hàng triệu người dân cả nước là sự hiện diện và cống hiến lặng thầm của hơn 700 phóng viên từ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

binh-chung-bao-chi-6.jpg
Lực lượng 'binh chủng báo chí' tận tuỵ cống hiến cho Đại lễ 30/4

Từ rạng sáng, tại các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, phóng viên đã có mặt để ghi hình, đưa tin, truyền tải không khí trang nghiêm và đầy tự hào của buổi lễ đến người dân cả nước. Dưới nắng gắt đầu hè hay trong khoảnh khắc diễu hành kéo dài, những người làm báo miệt mài bên máy ảnh, thiết bị ghi âm, điện thoại và laptop để cập nhật từng chi tiết theo từng phút, từng khung hình.

binh-chung-bao-chi-11.jpg
Phóng viên Kim Sáng - Báo Công Lý (trái) tích cực xử lý tin bài sau sự kiện

Phóng viên Kim Sáng (Báo Công Lý) chia sẻ: “Chúng tôi có mặt từ 3h sáng để làm thủ tục, kiểm tra thiết bị và chọn góc tác nghiệp đẹp. Ai cũng căng mình theo dòng sự kiện, nhưng cảm xúc thật khó quên khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn quân tiến bước giữa tiếng vỗ tay reo hò của nhân dân. Tôi vô cùng tự hào và xúc động”.

Không chỉ báo in, các đơn vị báo điện tử, truyền hình cũng huy động tối đa lực lượng để phục vụ đưa tin tức thời, phát sóng trực tiếp và chia sẻ hình ảnh chất lượng cao. Đội ngũ kỹ thuật viên, quay phim, MC hậu trường cũng làm việc với cường độ cao, đảm bảo hình ảnh lễ kỷ niệm được truyền tải trọn vẹn, trang trọng đến khán giả trong và ngoài nước.

binh-chung-bao-chi-5.jpg
Các phóng viên ảnh có mặt tại sự kiện từ sớm, chọn góc đẹp để tác nghiệp

Phóng viên Anh Tú (Báo Lao Động) cho biết: “Chụp ảnh diễu binh khó hơn nhiều người tưởng. Mọi khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc nên phải tính toán góc máy thật kỹ. Sự kiện 50 năm mới có một lần, tôi đặc biệt ấn tượng với sự hào hứng của người dân, nhất là các bạn trẻ mang theo cờ, mặc áo đỏ sao vàng cổ vũ ‘concert quốc gia’ mà họ trông chờ”.

Là người nhiều năm theo dõi các sự kiện trọng đại của đất nước, nhà báo Phú Lữ (Báo Công an Nhân dân) bày tỏ: “Điều đáng quý là sự phối hợp nhịp nhàng giữa ban tổ chức và lực lượng phóng viên, từ cấp thẻ tác nghiệp đến sắp xếp điểm đứng quay chụp. Chúng tôi thấy mình được trân trọng và càng ý thức trách nhiệm mang đến những hình ảnh đẹp, trung thực cho bạn đọc”.

binh-chung-bao-chi-4.jpg
Một phóng viên nước ngoài tường thuật sự kiện tại hiện trường
binh-chung-bao-chi-12.jpg
Các phóng viên quốc tế tranh thủ từng giây từng phút để tác nghiệp tại sự kiện

Bên cạnh các phóng viên từ các cơ quan thông tấn trong nước, sự kiện còn có sự góp mặt của các phóng viên quốc tế. Từ đó, không chỉ thể hiện sự quan tâm của bạn bè năm châu đến một dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hòa bình, độc lập và phát triển của nước ta đến cộng đồng thế giới.

Không chỉ tập trung đưa tin về sự kiện trọng đại diễn ra sáng nay, lực lượng phóng viên các cơ quan báo chí còn bền bỉ theo sát, phản ánh toàn diện chuỗi hoạt động mừng Đại lễ 30/4 kéo dài suốt nhiều ngày qua. Từ các buổi hợp luyện, các chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm, đến hoạt động tri ân, gặp mặt nhân chứng lịch sử…, đâu đâu cũng ghi dấu bước chân và ống kính của những người làm báo.

Một số hình ảnh phóng viên tận tuỵ tác nghiệp, xử lý thông tin:

binh-chung-bao-chi-7.jpg
binh-chung-bao-chi-2.jpg
binh-chung-bao-chi-1.jpg
binh-chung-bao-chi-9.jpg
binh-chung-bao-chi-10.jpg

Có thể thấy, bằng tâm huyết, chuyên môn và tinh thần phục vụ công chúng, đội ngũ phóng viên đã góp phần lưu lại những dấu ấn hào hùng của ngày hội non sông. Hơn 700 nhà báo – mỗi người một vị trí, một góc máy – đã tạo nên bức tranh truyền thông sống động, phản ánh đầy đủ khí thế của lễ kỷ niệm 30/4, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc gìn giữ và lan tỏa ký ức lịch sử dân tộc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        'Binh chủng báo chí' tận tụy cống hiến cho Đại lễ 30/4
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO