“Bóng cười” bán công khai ở phố cổ: Chuỗi kinh doanh đầy rẫy vi phạm

(CLO) Ngang nhiên bán “bóng cười” từ nhiều năm nay, thậm chí có lần nhân viên của quán còn bán cả chất ma túy bị xử lý hình sự, nhiều lần bị xử lý vì quá giờ, tiếng ồn. Tuy nhiên, chuỗi kinh doanh “bóng cười” ở phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn chưa bị xử lý triệt để.

Bài liên quan

Bóng cười bán công khai ở phố cổ: Hiểm họa khi cho kinh doanh xuyên đêm

"Bóng cười" bán công khai ở phố cổ: Các cở sở kinh doanh đều làm trái cam kết

“Bóng cười” bán công khai ở phố cổ: Cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Hà Nội: “Bóng cười” vẫn bán công khai tại phố cổ

"Bóng cười" được buôn bán công khai, tràn lan tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội)

"Bóng cười" được buôn bán công khai, tràn lan tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội)

Liên tục vi phạm

Như báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, tại phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ nhiều năm nay nổi lên một chuỗi kinh doanh có nhiều hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước.

Trước đây, chuỗi kinh doanh này nổi tiếng trong giới ăn chơi với tên gọi “Bar ball” từ “ball” có nghĩa là “bóng” như một hình thức để quảng cáo tới khách hàng đây là “thiên đường” của những dân chơi thích “bóng cười”.

Các quán nằm trong chuỗi được đặt tên theo số thứ tự, Ball 4,7, 8, 9. Trong lịch sử hoạt động, chuỗi kinh doanh này rất nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý về các hành vi như hoạt động quá giờ, gây ồn, kinh doanh “bóng cười” (khí N20), thậm chí là việc bán chất ma túy.

Cụ thể, tháng 5/2018, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã bắt giam hai đối tượng gồm Nguyễn Phương Quyên và Nguyễn Thúy Huyền, là nhân viên quán bar Ball 8 (địa chỉ tại phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, TP Hà Nội) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng khai nhận, đã mua bán trái phép cần sa tại quán bar ball 8 để thu lời bất chính.Trong vụ án này, Công an quận Hoàn Kiếm cũng xem xét trách nhiệm của chủ quán bar Ball 8 vì đã buông lỏng quản lý, để cho nhân viên tàng trữ, trái phép cần sa, là loại nằm trong danh mục cấm của Nhà nước.

Việc buông lỏng quản lý, xử lý thiếu triệt để của các cơ quan chức năng đã và đang khiến những vi phạm nở rộ, để lại hậu quả khôn lường

Việc buông lỏng quản lý, xử lý thiếu triệt để của các cơ quan chức năng đã và đang khiến những vi phạm nở rộ, để lại hậu quả khôn lường

Tiếp đó, tháng 7/2019, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã giao Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xác minh xử lý về thông tin một chuỗi nhà hàng có tên “Bar Ball” nằm tại phố Mã Mây và Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm) có hành vi kinh doanh “bóng cười” công khai.

Đến đêm ngày 15 rạng sáng 16/7/2019, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ công tác liên ngành gồm: Công an TP.Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt ra quân, bắt quả tang chuỗi cơ sở kinh doanh “bar ball” ngang nhiên bán “bóng cười”. Đó là chưa kể đến rất nhiều lần chuỗi kinh doanh bar ball bị nhắc nhở, xử lý về các hành vi mở quán quá giờ, gây ồn.

Sau khi bị xử lý quá nhiều lần, chuỗi kinh doanh này đã phải bỏ đi thương hiệu “Bar Ball” và thay vào đó là hình thành một chuỗi kinh doanh mới có tên The Bunker và Sniff tại số 46 phố Mã Mây và The Circle ở số 33 Mã Mây.

“Mập mờ” ngành nghề kinh doanh

Theo tìm hiểu, một trong số những Công ty đang quản lý chuỗi kinh doanh đầy rẫy vi phạm ở phường Hàng Buồm là CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHIÊN với người đại diện là Trần Thanh Bình. Điều đáng nói đây là một Công ty đa ngành nghề kinh doanh, từ buôn bán thực phẩm, vận tải đến dịch vụ đồ uống.

Quán Bar tại địa chỉ số 33 phố Mã Mây được quảng cáo

Quán Bar tại địa chỉ số 33 phố Mã Mây được quảng cáo "từ lâu đã là một thiên đường ăn chơi, một địa quá đỗi quen thuộc trong cộng đồng party-goer tại Hà Nội"

Tuy nhiên, trong ngành nghề kinh doanh đều có ghi chú “không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường”. Thực tế ghi nhận tại chuỗi kinh doanh The Bunker và Sniff tại số 46 phố Mã Mây; The Circle ở số 33 Mã Mây, các địa điểm này có mô hình kinh doanh giống y hệt những quán bar, vũ trường với rượu ngoại bán la liệt và âm nhạc cực mạnh.

Đặc biệt, dù không được phép, chuỗi kinh doanh này vẫn buôn bán một mặt hàng bị cấm đó là khí N20 được bơm vào bóng cao su để thành “bóng cười”. Khi được hỏi về giấy phép kinh doanh của những chuỗi kinh nêu trên, đại diện cơ quan chức năng cho biết, trên phương diện quản lý, các quán kinh doanh này chỉ có giấy phép “kinh doanh quán cà phê có sử dụng nhạc” gọi tắt là cà phê âm nhạc.

Thế nhưng, thực tế những chủ quán này cứ mập mờ gọi là quán bar chứ chưa có cơ quan chức năng nào cấp giấy phép kinh doanh quán bar cho chuỗi kinh doanh The Bunker và Sniff tại số 46 phố Mã Mây; The Circle ở số 33 Mã Mây Rõ ràng, chuỗi kinh doanh công khai bán “bóng cười” ở phố cổ đang tồn tại quá nhiều vi phạm.

Trước khi Thành phố Hà Nội thông qua đề án phát triển kinh tế đêm cần xử lý ngay những “ung nhọt” như chuỗi kinh doanh nêu trên, đây chính là mối hiểm họa về mất an ninh trật tự, gây bất ổn cho xã hội.

Gia Hân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: